Ruben Amorim có thể tái xuất thần tốc

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ năm, 08/01/2026 10:56 AM (GMT+7)
A A+

Ruben Amorim, cựu huấn luyện viên Manchester United, đang đứng trước khả năng trở lại băng ghế huấn luyện chỉ vài ngày sau khi bị đội chủ sân Old Trafford sa thải.

Điểm đến tiềm năng không đâu khác ngoài quê nhà Bồ Đào Nha, nơi Benfica được cho là đang cân nhắc nghiêm túc việc thay đổi thượng tầng huấn luyện trong bối cảnh thành tích sa sút nghiêm trọng.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh, đặc biệt là Daily Mail, Amorim đang ở vị trí rất thuận lợi để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Benfica nếu Jose Mourinho không thể xoay chuyển tình hình trong thời gian tới. Đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha hiện bị bỏ xa tới 10 điểm trong cuộc đua vô địch quốc nội, một khoảng cách khó chấp nhận với tham vọng và tiềm lực của CLB.

5274b18bc4c20b9d169df529f04e0476
Benfica sớm muộn sẽ phải tìm người thay thế HLV Jose Mourinho. (Ảnh: Goal)

Không dừng lại ở đó, Benfica còn gây thất vọng lớn tại Champions League khi rơi xuống tận vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng tổng. Thành tích yếu kém ở cả đấu trường trong nước lẫn châu Âu khiến chiếc ghế của Mourinho ngày càng lung lay, bất chấp danh tiếng và kinh nghiệm dày dạn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trong bối cảnh đó, Ruben Amorim nổi lên như một phương án thay thế lý tưởng. Benfica vốn đã theo đuổi Amorim trong nhiều năm và xem ông là biểu tượng cho thế hệ huấn luyện viên trẻ, hiện đại, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn. Trước đây, Amorim từng từ chối khả năng trở lại Benfica, đặc biệt là vào thời điểm tháng 9 khi ứng viên chủ tịch Joao Noronha Lopes công khai mong muốn đưa ông về sân Ánh Sáng. Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã thay đổi đáng kể.

lisbon-portugal-ruben-amorim-hea
Ruben Amorim có thể làm lại từ đầu tại quê nhà Bồ Đào Nha. (Ảnh: Goal)

Amorim vừa bị Manchester United sa thải hôm thứ Hai, chỉ một ngày sau trận hòa 1-1 với Leeds. Sau trận đấu này, ông có bài phát biểu gây tranh cãi dữ dội, trong đó khẳng định mong muốn nắm toàn quyền chuyên môn với tư cách huấn luyện viên trưởng, thay vì chỉ là một head coach thuần túy. Những phát ngôn được cho là nhắm trực tiếp vào giám đốc bóng đá Jason Wilcox và trưởng bộ phận tuyển trạch Christopher Vivell đã khiến mâu thuẫn nội bộ lên đến đỉnh điểm.

Theo giới thạo tin, những tổn hại phía sau hậu trường là không thể hàn gắn. Hệ quả là Amorim phải rời Old Trafford với thành tích bị đánh giá là tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại Hạng Anh của Man United, khi chỉ đạt tỷ lệ thắng 31,9%. Dù vậy, ông vẫn nhận được khoản đền bù lên tới 12 triệu Bảng, trở thành huấn luyện viên có chi phí sa thải cao nhất lịch sử CLB.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm