Nhà báo Saudi Arabia khẳng định, Al-Nassr và nền bóng đá quốc gia này lớn hơn bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích gay gắt thái độ của siêu sao Cristiano Ronaldo.
Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và bóng đá Saudi Arabia đang rơi vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Dù CR7 vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể, nhưng những lùm xùm hậu trường, đặc biệt là hành động đình công để gây áp lực lên ban lãnh đạo, đã khiến dư luận nước chủ nhà phẫn nộ. Đỉnh điểm của làn sóng chỉ trích này là những phát ngôn đanh thép từ Waleed Al-Faraj, người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng nhất quốc gia vùng vịnh này.
Trong chương trình "Action Ma-Waleed" phát sóng vào giờ vàng, Al-Faraj không ngần ngại nhắm thẳng vào siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhà báo này nhấn mạnh rằng Ronaldo cần phải hiểu rõ vị thế của mình: "Ronaldo nên biết mình đang đứng ở đâu. Đây là đất nước Saudi Arabia chứ không phải là Saudi Arabia của Ronaldo".
Theo Al-Faraj, việc Ronaldo tự cho mình quyền đứng trên câu lạc bộ là điều không thể chấp nhận được. Ông thẳng thắn gọi CR7 là một "nhân viên" đang nhận mức đãi ngộ không tưởng và yêu cầu một thái độ chuyên nghiệp tương xứng: "Cậu ấy cũng chỉ là một nhân viên, nhận lương hàng trăm triệu đô - nhiều hơn bất cứ khoản lương nào Ronaldo từng kiếm được ở châu Âu. Ronaldo nên tôn trọng giải đấu, hoặc cuốn gói ra đi".
Cơn thịnh nộ của Al-Faraj xuất phát từ việc Ronaldo đình công 2 trận liên tiếp để phản đối việc Quỹ đầu tư công (PIF) ưu tiên ngân sách chuyển nhượng cho đối thủ Al-Hilal thay vì Al-Nassr. Trước thái độ này, Al-Faraj khẳng định câu lạc bộ vẫn sẽ sống tốt mà không cần đến sự phục vụ của anh.
"Chúng tôi sẽ không quỳ gối trước cầu thủ này. Chúng tôi có định cầu xin anh ta không? Đất nước và giải đấu của chúng tôi lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào, và câu lạc bộ Al-Nassr đã và sẽ mãi là một câu lạc bộ vĩ đại trước và sau khi Ronaldo đến", Al-Faraj tuyên bố đầy tự hào. Ông cũng mỉa mai rằng ngay cả tại Ngoại hạng Anh, những ngôi sao hàng đầu của Man City hay Arsenal cũng không bao giờ dám từ chối ra sân để gây áp lực lên ông chủ như cách Ronaldo đang làm.
Thực tế cho thấy, dù Ronaldo đóng vai trò không thể thiếu với 18 bàn thắng mùa này, Al-Nassr vẫn thi đấu ổn định trong hai trận vắng mặt anh. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích rằng Al-Nassr thực tế là đội nhận được sự đầu tư lớn nhất từ PIF nếu tính cả mức lương kỷ lục 200 triệu euro/năm của Ronaldo.
Việc Ronaldo muốn áp đặt tầm ảnh hưởng vượt quá vai trò của một cầu thủ đang tạo nên một tiền lệ xấu. Đại diện Saudi Pro League đã đưa ra lời cảnh báo, yêu cầu anh trở lại tập luyện thay vì tìm cách thay đổi chính sách của giải đấu. Giữa bối cảnh này, những tin đồn về việc Ronaldo tìm đường rời Saudi Arabia để quay lại châu Âu hoặc sang Mỹ đang ngày càng lan rộng, báo hiệu một cái kết không mấy êm đẹp cho bản hợp đồng lịch sử này.
Ngọc Thanh













