U17 Nhật Bản đang khẳng định vị thế ứng viên số một tại U17 châu Á 2026. Đội bóng xứ mặt trời mọc đang tạo áp lực lớn lên các đối thủ, trong đó có U17 Việt Nam.
U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch U17 châu Á 2026 sau màn trình diễn hủy diệt ở tứ kết. Chiến thắng 5-0 trước U17 Tajikistan không chỉ đưa đại diện xứ mặt trời mọc tiến vào bán kết mà còn gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới toàn bộ phần còn lại của giải đấu, trong đó có U17 Việt Nam.
Ngay từ những phút đầu trên sân King Abdullah Sports City, U17 Nhật Bản đã áp đảo hoàn toàn với lối chơi tốc độ cao và pressing liên tục. Dù U17 Tajikistan chủ động phòng ngự số đông, hàng thủ của họ vẫn chỉ đứng vững đến cuối hiệp một trước sức ép dồn dập từ đối thủ.
Phút 42, Maki Kitahara mở tỷ số sau đường kiến tạo tinh tế của Sora Iwatsuchi, mở ra thế trận một chiều cho Nhật Bản. Sang hiệp hai, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Tajikistan khi họ mất người từ phút 54, sau tấm thẻ đỏ của Kabirov, khiến thế trận càng trở nên chênh lệch.
Tận dụng lợi thế hơn người, U17 Nhật Bản liên tục gia tăng sức ép và ghi thêm 4 bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số 5-0. Không chỉ thắng đậm, đội bóng trẻ Nhật Bản còn cho thấy sự vượt trội toàn diện trong kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và khả năng pressing cường độ cao xuyên suốt trận đấu.
Với phong độ ấn tượng từ vòng bảng đến tứ kết, U17 Nhật Bản đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch U17 châu Á 2026. Sự đồng đều ở cả ba tuyến cùng tư duy chiến thuật hiện đại giúp họ tạo ra khoảng cách rõ rệt so với phần còn lại của châu lục.
Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam cũng đang theo dõi rất sát hành trình của các đối thủ lớn. Nếu vượt qua U17 Australia ở tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể chạm trán những “ông lớn” như U17 Trung Quốc hay thậm chí đối diện thử thách cực đại mang tên U17 Nhật Bản ở các vòng sau. Điều này cho thấy tham vọng vươn tầm châu lục sẽ đòi hỏi U17 Việt Nam phải sẵn sàng đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất.
U17 Trung Quốc viết lại lịch sử ở giải châu Á sau 22 năm
Đánh bại chủ nhà U17 Saudi Arabia, sao trẻ U17 Trung Quốc tuyên bố gây sốc
Mai Thị Huyền Trâm


















