José Mourinho lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ với Real Madrid, dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện tại Bernabéu.
José Mourinho mới đây đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến việc ông đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải tới.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Benfica và GD Estoril Praia, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: “Tôi hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với Real Madrid, không phải với chủ tịch, cũng không với bất kỳ nhân vật quan trọng nào của CLB”.
Dù vậy, tương lai của Mourinho vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông châu Âu. Nhà cầm quân 63 tuổi hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục gắn bó với Benfica sau mùa giải này hay không, bất chấp việc đội bóng Bồ Đào Nha đã đề nghị gia hạn hợp đồng.
“Benfica muốn gia hạn nhưng tôi chưa muốn nghĩ đến điều đó. Hiện tại tôi không muốn bất cứ điều gì cả”, Mourinho chia sẻ. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” cũng xác nhận rằng ông sẽ sớm công bố quyết định tương lai ngay sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Trong thời gian qua, Mourinho được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Álvaro Arbeloa tại Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang cân nhắc thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau chuỗi kết quả thiếu ổn định và trắng tay mùa thứ hai liên tiếp.
Nhiều nguồn tin tiết lộ nội bộ Real Madrid xuất hiện không ít vấn đề kỷ luật trong phòng thay đồ, đỉnh điểm là vụ xung đột nghiêm trọng giữa Aurélien Tchouaméni và Federico Valverde. Mourinho được kỳ vọng có thể tái lập trật tự nhờ cá tính mạnh và phong cách quản lý cứng rắn của mình.
Theo truyền thông châu Âu, nếu trở lại sân Santiago Bernabéu, Mourinho yêu cầu được trao “toàn quyền kiểm soát” cùng tiếng nói lớn hơn trong công tác chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của ông với Benfica còn thời hạn đến năm 2027 và đi kèm điều khoản giải phóng trị giá 3 triệu Euro.
Ngoài Mourinho, hai cái tên khác cũng được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Real Madrid là Didier Deschamps và Sebastian Hoeneß.
Hoàng Cầm
















