U17 Trung Quốc tạo địa chấn tại VCK U17 châu Á 2026 khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út 3-1, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở bán kết sau 22 năm chờ đợi.
Sau hành trình đầy nghẹt thở, U17 Trung Quốc cuối cùng cũng viết nên cột mốc lịch sử tại VCK U17 châu Á 2026. Đội bóng trẻ xứ tỷ dân ngược dòng đánh bại U17 Ả Rập Xê Út 3-1 ở tứ kết để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết giải đấu sau đúng 22 năm chờ đợi.
Trước trận đấu trên sân King Abdullah Sports City, U17 Ả Rập Xê Út được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng thành tích đứng đầu bảng A. Đội bóng Tây Á cũng sớm khẳng định ưu thế khi Faisal Bayomi đệm bóng cận thành mở tỷ số ở phút 21 sau pha phối hợp sắc nét bên cánh phải. Tuy nhiên, bàn thắng này không khiến Trung Quốc nao núng, trái lại càng giúp đại diện Đông Á chơi bùng nổ hơn.
Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng lối đá tốc độ, U17 Trung Quốc liên tục tạo ra sóng gió bằng những tình huống xuống biên trực diện. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách tìm được bàn gỡ ở phút 27. Từ đường căng ngang khó chịu của Kuang Zhaolei, Xiang xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi tung cú đặt lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn Al Mas.
Bước ngoặt tiếp tục đến với U17 Ả Rập Xê Út cuối hiệp một khi thủ thành Al Mas dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng. Dù người thay thế Mousa Al Eid chơi đầy nỗ lực với hàng loạt pha cứu thua xuất thần đầu hiệp hai, hàng thủ chủ nhà vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống. Phút 59, Trung Quốc tổ chức pha tấn công biên mẫu mực trước khi Songyuan băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất màn lội ngược dòng.
Trong thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U17 Ả Rập Xê Út càng để lộ nhiều sơ hở. Đội chủ nhà gần như bất lực trước sức trẻ và tốc độ của đối phương, thậm chí chỉ tạo ra đúng một cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Đến phút bù giờ thứ hai, He Sifan khép lại cơn ác mộng cho đội chủ nhà bằng pha solo đầy đẳng cấp, vượt qua hai hậu vệ rồi tung cú sút dội mép dưới xà ngang nâng tỷ số lên 3-1.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Trung Quốc vỡ òa cảm xúc. Đây là lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2004 họ mới trở lại top 4 U17 châu Á. Khi ấy, Trung Quốc từng đánh bại Iran và Triều Tiên để lên ngôi đầy thuyết phục. Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, bóng đá trẻ Trung Quốc cuối cùng cũng cho thấy tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ, đồng thời trở thành ứng viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch năm nay.
HLV U17 Australia: 'Việt Nam là tấm gương của bóng đá trẻ châu Á'
U17 Việt Nam đã 100% sẵn sàng cho trận tứ kết với Australia
Mai Thị Huyền Trâm

















