Chanathip gặp sự cố không ngờ sau câu nói đùa gây tranh cãi

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ hai, 06/04/2026 15:05 PM (GMT+7)
A A+

Chanathip Songkrasin bị kẻ xấu giả danh “xin tiền đóng phạt” sau một câu nói đùa trên mạng xã hội, buộc anh phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ.

Tiền vệ đội trưởng tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin bất ngờ trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, khi nhiều đối tượng giả danh anh để “xin tiền đóng phạt” từ người hâm mộ. Sự việc gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Chanathip vừa góp công giúp đội nhà giành vé dự Asian Cup 2027.

Mọi chuyện bắt nguồn từ chiến thắng 2-1 của tuyển Thái Lan trước Turkmenistan ở lượt trận cuối vòng loại. Sau trận đấu, trong lúc ăn mừng cùng người hâm mộ, Chanathip đã trực tiếp đốt pháo sáng hành động bị xem là vi phạm quy định của bóng đá châu Á và có thể khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đối mặt với án phạt tài chính từ AFC.

239-69cccc05cec3a-1-69cf7e636ba98
Chanathip đốt pháo sáng ăn mừng sau khi ĐT Thái Lan vào VCK Asian Cup 2027.

Trên trang cá nhân, Chanathip sau đó đăng tải một dòng trạng thái mang tính hài hước: “Tôi có thể phải nộp phạt. Xin hỏi có ai có thể giúp tôi nộp phạt không? Mỗi người 100 baht”. Tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng nội dung này nhanh chóng bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hàng loạt tài khoản giả mạo đã xuất hiện, gửi tin nhắn trực tiếp đến người hâm mộ với nội dung kêu gọi quyên góp tiền. Thậm chí, các tin nhắn còn giả danh chính Chanathip với lời lẽ thuyết phục như: “Xin chào, tôi là Chanathip. Hiện tại tôi đang gây quỹ để trả tiền phạt vì đốt pháo hoa. Bạn có thể giúp tôi 300 baht được không? Tôi sẽ trả lại sau”.

239-69cccc05cec3a
Chanathip bị giả danh xin tiền sau câu nói đùa đóng phạt trên mạng xã hội.

Trước tình hình đó, Chanathip đã phải lên tiếng cảnh báo công khai. Trên Facebook chính thức, anh đăng tải hình ảnh các tin nhắn giả mạo kèm theo lời khẳng định dứt khoát: “Đây là ai vậy? Không phải tôi”. Động thái này nhằm ngăn chặn việc lan rộng của các hành vi lừa đảo và bảo vệ người hâm mộ.

Sự việc một lần nữa cho thấy mặt trái của mạng xã hội, nơi những phát ngôn mang tính giải trí cũng có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu. Với Chanathip, câu chuyện không chỉ dừng lại ở nguy cơ bị phạt vì hành động ăn mừng, mà còn kéo theo hệ lụy ngoài ý muốn, trở thành lời cảnh báo cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ trong thời đại số.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm