Andy Robertson sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải hiện tại, khép lại chín năm gắn bó đáng nhớ tại sân Anfield.
Andy Robertson đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một danh hiệu Champions League, FA Cup, hai Carabao Cup, cùng với FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Anh kể từ khi gia nhập Liverpool từ Hull City vào năm 2017.
Liverpool cho biết trong một thông cáo báo chí: “Sau chín mùa giải vô cùng thành công tại Anfield, đội trưởng tuyển Scotland sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này.
Anh sẽ ra đi với tư cách là một huyền thoại thực thụ của Liverpool, khi đã đóng vai trò nền tảng trong những thành công của đội bóng trong những năm gần đây, với tổng cộng 373 lần ra sân cho đến nay.”
Hợp đồng của Robertson sẽ hết hạn vào mùa hè và anh đã mất vị trí trong đội hình chính mùa này sau sự xuất hiện của Milos Kerkez từ Bournemouth. Ở tuổi 32, anh chỉ có 15 lần đá chính trong mùa giải năm nay.
Theo ESPN, Liverpool đã tiến hành đàm phán với Tottenham về một vụ chuyển nhượng tiềm năng hồi đầu năm sau khi Robertson bày tỏ mong muốn ra đi. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1994 cuối cùng đã quyết định ở lại Anfield trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội bóng gặp nhiều ca chấn thương.
Robertson chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ: “Rời một đội bóng như Liverpool chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đây đã là một phần to lớn trong cuộc sống của tôi và gia đình suốt chín năm qua. Nhưng với tôi, cầu thủ rồi sẽ ra đi, những người khác cũng vậy, điều duy nhất không thay đổi là câu lạc bộ và người hâm mộ.
Tôi đã có chín năm tuyệt vời tại đây. Trong khoảng một năm trở lại đây, tôi đã có cơ hội ra đi nhưng không chấp nhận, bởi việc rời khỏi câu lạc bộ này là vô cùng khó khăn. Và tôi sẽ không thay đổi điều đó vì bất cứ điều gì.
Nhưng tôi hiểu rằng bóng đá luôn vận động, các đội bóng cũng thay đổi. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để bước tiếp và đón nhận thử thách mới trong sự nghiệp.
Tôi sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời tại câu lạc bộ này. Tôi đã cống hiến cả trái tim và tâm hồn trong chín năm và không có nhiều điều phải hối tiếc. Tôi đã trưởng thành hơn với tư cách một con người. Câu lạc bộ và người hâm mộ sẽ luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.Đó thực sự là một hành trình phi thường.”
Dù phải chờ đợi để khẳng định vị trí dưới thời Jurgen Klopp, Robertson cuối cùng đã vượt qua Alberto Moreno để chiếm suất hậu vệ trái trong phần còn lại của triều đại Klopp và cả sau đó, với hàng loạt danh hiệu được bổ sung.
Robertson nói thêm: "Tôi sẽ để người khác quyết định liệu mình có phải là huyền thoại của Liverpool hay không, các bạn hiểu tôi đủ rõ để biết rằng tôi sẽ không bao giờ tự nhận điều đó.
Nhưng ngay từ ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ, tôi đã muốn giành chiến thắng. Tôi muốn mang các danh hiệu về và giúp đưa Liverpool trở lại vị thế mà tôi tin rằng đội bóng xứng đáng có được.
Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của những tập thể xuất sắc đã làm nên điều đó. Câu lạc bộ này có ý nghĩa tất cả đối với tôi."
Quân Persie















