Sau thất bại trước Việt Nam, bóng đá Thái Lan tiếp tục đối mặt diễn biến đáng lo, khiến truyền thông xôn xao và người hâm mộ thêm bất an.
Bóng đá Thái Lan vừa trải qua kỳ SEA Games gây thất vọng lớn ngay trên sân nhà, khi cả bốn đội U22 nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ đều không giành HCV. Đáng chú ý nhất là U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam 2-3 dù dẫn hai bàn, tạo nên cú sốc nặng nề.
Trong bối cảnh đó, truyền thông Thái Lan tiếp tục chấn động với thông tin một CLB lớn tại Thai League 2 xảy ra khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng vì vấn đề "nợ lương". Nhiều cầu thủ đồng loạt rời đội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26, đặt ra câu hỏi về sự ổn định tài chính cũng như cách vận hành của CLB này.
"Không thể tin nổi! Đại gia ở giải hạng Nhì Thái Lan không trả lương cho cầu thủ" - tờ Ball Thai của Thái Lan giật tít trong bài báo đăng tối 22/12. Điều gây bức xúc là trong khi nội binh bị nợ lương, các cầu thủ ngoại vẫn được trả đầy đủ và đúng hạn, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng trong cách đối xử và làm không khí đội bóng trở nên ngột ngạt.
Ban lãnh đạo đội bóng được cho là lo ngại nếu để ngoại binh bị nợ lương đến ba tháng, họ có thể kiện lên FIFA và khiến CLB chịu tổn thất nặng hơn. Vì vậy, đội buộc phải ưu tiên ngoại binh, trong khi cầu thủ Thái trở thành những người phải chịu thiệt thòi lớn nhất.
Không chỉ vậy, nguồn tin còn tiết lộ đội bóng này từng thừa nhận rằng nếu không thể trở lại Thai League 1 ở mùa tới, họ thậm chí có thể tính đến phương án giải thể. Điều đó càng khiến tương lai của CLB trở nên mờ mịt và gây lo lắng trong giới hâm mộ.
Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa giải ngân tiền hỗ trợ đợt hai cho 18 CLB, mỗi đội nhận một triệu baht, dư luận đặt câu hỏi liệu số tiền này sẽ giúp giải quyết nợ lương cho cầu thủ hay không. Và trong bối cảnh bóng đá Thái vẫn còn đau sau thất bại SEA Games, đây rõ ràng là cú sốc tiếp theo.




Hoàng Nhiên


















