Việc truyền thông Malaysia ca ngợi chiến thắng 4-0 trước Việt Nam đã thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trong khu vực.
Sau khi trang SNE Sports của Malaysia chọn chiến thắng 4-0 trước Việt Nam là “khoảnh khắc đẹp nhất 2025”, làn sóng dư luận trong khu vực lập tức bùng lên. Với nhiều người hâm mộ, đó không chỉ là một trận đấu, mà còn là biểu tượng của tranh cãi, nghi ngờ và những dấu hỏi chưa khép lại về giá trị chiến thắng.
Bên cạnh sự phẫn nộ từ CĐV Việt Nam, không ít bình luận từ cư dân mạng Đông Nam Á đã chỉ trích thẳng thắn. Một ý kiến mỉa mai việc đội tuyển Malaysia hưởng lợi từ nhóm cầu thủ nhập tịch liên quan bê bối giấy tờ: “Thắng bằng cầu thủ giả, chẳng có gì để tự hào”. Với họ, vinh danh khoảnh khắc này chỉ làm vết thương tranh cãi thêm sâu.
Thậm chí, có CĐV cho rằng việc gọi đó là “khoảnh khắc đẹp” chỉ càng khiến cộng đồng cảm thấy châm biếm hơn thực tế: “Quả là đỉnh cao của sự mỉa mai”. Theo nhiều ý kiến, nếu không có những yếu tố gây tranh cãi xung quanh, trận đấu hẳn đã được nhìn nhận tích cực hơn.
Nhiều người hâm mộ khác tiếp tục nhấn mạnh vấn đề cốt lõi nằm ở sự minh bạch. Một tài khoản châm chọc: “Chiến thắng bằng cách dùng cầu thủ giả, gian lận…”, trong khi một bình luận khác gọi đây là “Kiệt tác của bê bối”, thể hiện sự thất vọng và hoài nghi với cách Malaysia được hưởng lợi từ kết quả này.
Không chỉ dừng ở mỉa mai, có ý kiến còn dự báo tương lai không mấy sáng sủa cho bóng đá Malaysia nếu án phạt được giữ nguyên: “Giấc mơ đẹp của họ sắp kết thúc rồi, đợi chờ phía trước là một cơn ác mộng!”. Điều đó cho thấy dư luận khu vực không dễ dàng quên đi vụ việc gây chấn động này.
Rõ ràng, việc SNE Sports tôn vinh trận thắng trước Việt Nam đã khơi lại tranh luận từng kéo dài nhiều tháng. Với bối cảnh quyết định cuối cùng vẫn chờ phán quyết, phản ứng gay gắt của người hâm mộ Đông Nam Á cho thấy chiến thắng 4-0 ấy, thay vì là niềm tự hào, lại đang trở thành chủ đề nhạy cảm bậc nhất của bóng đá khu vực.
Hoàng Nhiên


















