Truyền thông Indonesia gọi trận thua ngay trên sân nhà trước U23 Việt Nam là một trong những “nỗi đau đớn nhất” của bóng đá nước này năm 2025.
Trong bài tổng kết năm 2025, tờ Bola lựa chọn bốn khoảnh khắc bị xem là cay đắng nhất với bóng đá Indonesia, và trận thua trước U23 Việt Nam ngay tại Jakarta ở chung kết U23 Đông Nam Á được nhắc lại như một vết cắt lớn trong lòng người hâm mộ xứ vạn đảo.
Theo Bola, điều khiến thất bại này càng trở nên ám ảnh là bởi Indonesia từng có cơ hội hoàn hảo để khép lại một năm rực rỡ, nhưng bước ngoặt mang tên trận chung kết vào ngày 29/07/2025 lại biến mọi kỳ vọng thành tiếc nuối, mở ra chuỗi kết quả thất vọng sau đó trên nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau.
Tờ Bola bình luận: “Đội U23 Indonesia đã có cơ hội để tỏa sáng rực rỡ trong suốt năm 2025. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Gerald Vanenburg lại không thể tận dụng được thời cơ.
Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Jakarta, U23 Indonesia chỉ giành ngôi á quân. Garuda Muda (biệt danh của U23 Indonesia) đã để thua 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết. Điều đó khiến cho đội bóng mất chức vô địch đau đớn trên sân nhà.”
Tiếp đó, truyền thông Indonesia tiếp tục bình luận: “U23 Indonesia còn gây thất vọng khi không thể giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia”. Song song nỗi buồn ở cấp độ U23, bóng đá Indonesia còn chứng kiến đội tuyển quốc gia lỡ hẹn World Cup 2026, U20 bị loại sớm ở giải châu Á và U22 không vượt qua vòng bảng SEA Games, tạo nên bức tranh ảm đạm hiếm có.
Bola nhấn mạnh thêm: “Đây không phải để khơi lại những vết thương cũ, mà để xem những điểm tiêu cực đã xảy ra trong năm 2025 có thể giúp các đội bóng của Indonesia cải thiện trong tương lai”. Trái ngược Indonesia, bóng đá Việt Nam lại khép lại năm 2025 đầy tự hào khi HLV Kim Sang Sik lập cột mốc lịch sử với cú hat-trick danh hiệu AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.
Hoàng Nhiên


















