Trận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Manchester United và Nottingham Forest tại City Ground tối thứ 7 đã chứng kiến một khoảnh khắc xuất thần của Amad Diallo, giúp “Quỷ đỏ” giành lại 1 điểm quý giá.
Man United sớm vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu uy lực của Casemiro, nhưng chủ nhà Forest nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Chỉ trong 5 phút đầu hiệp, Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona đã thay nhau lập công, đưa đội chủ sân City Ground vượt lên dẫn 2-1.
Khi thời gian dần trôi về cuối trận, Amad Diallo đã lên tiếng đúng lúc. Phút 81, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà tung cú vô-lê trái phá ngoài vòng cấm khiến thủ thành Matz Sels chỉ biết đứng nhìn, ấn định kết quả hòa 2-2 cho Man United.
Sau trận đấu, Diallo đã dành những lời đầy cảm xúc cho HLV Ruben Amorim, người đang chịu không ít áp lực trong thời gian qua. Cầu thủ 23 tuổi chia sẻ với Sky Sports: “Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã có niềm tin. Cả đội tin tưởng vào HLV và vào hệ thống mà ông ấy xây dựng. Mọi người đều tập trung và nỗ lực hết mình trên sân tập. Chúng tôi tin tưởng ở HLV, giống như ông ấy tin tưởng ở chúng tôi. Mỗi trận đấu với MU lúc này đều như một trận chung kết.”
Diallo nói thêm: “Chúng tôi muốn đưa đội bóng này trở lại đẳng cấp cao nhất. Tất nhiên, chúng tôi thất vọng vì không thể giành trọn 3 điểm nhưng cả đội sẽ tiếp tục chiến đấu.”
Những phát biểu này chắc chắn khiến Ruben Amorim ấm lòng, nhất là trong bối cảnh ông đang chịu áp lực lớn sau giai đoạn khởi đầu không như ý. Sau thất bại trước Brentford hồi tháng 9, nhiều nguồn tin cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp bị sa thải. Tuy nhiên, đồng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe đã lên tiếng khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Amorim, đồng thời cam kết cho ông ít nhất 3 năm để tái thiết MU.
Ba chiến thắng liên tiếp trước đó đã phần nào giúp giảm bớt sức ép lên Amorim, và nếu đánh bại Forest, MU có thể đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Với bàn thắng vừa qua, Diallo, người được định giá khoảng 46 triệu bảng, đã có pha lập công đầu tiên trong mùa giải 2025/26, khép lại chuỗi ngày khó khăn về phong độ. Tuy nhiên, thay vì say sưa trong niềm vui cá nhân, ngôi sao trẻ lại bày tỏ sự tiếc nuối vì đội không thể giành chiến thắng trọn vẹn.
Chính tinh thần ấy, đặt thành tích tập thể lên trên vinh quang cá nhân, đang cho thấy dấu ấn rõ rệt mà Ruben Amorim mang lại ở Old Trafford: xây dựng một tập thể chiến đấu hết mình vì màu áo, nơi mỗi trận đấu đều là một “trận chung kết”.
NB

















