Giữa nỗi thất vọng bao trùm bóng đá Ý, một dấu mốc tưởng đã cũ bỗng trở lại như lời nhắc nhở đau đớn về sự sa sút kéo dài.
Sau thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2026, đội tuyển Ý thêm một lần chìm trong cảm giác hụt hẫng quen thuộc. Đoàn quân áo thiên thanh đã chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp, nối dài chuỗi thất vọng sau các kỳ 2018 và 2022, đồng thời phơi bày rõ hơn cuộc khủng hoảng kéo dài của nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới.
Theo Football-Italia, bi kịch mới nhất ấy không chỉ khiến người hâm mộ Italy đau đớn vì một tấm vé bị đánh rơi, mà còn kéo theo một thống kê đặc biệt gây ám ảnh. Từ đây, một sự thật đáng buồn lại được nhắc lại: Mario Balotelli vẫn là cầu thủ gần nhất ghi bàn cho tuyển Ý ở một kỳ World Cup. Và đó cũng chính là chi tiết đang khiến nhiều CĐV của tuyển Ý không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại chặng đường sa sút của đội nhà.
Lần gần nhất Italia góp mặt ở World Cup là tại Brazil năm 2014, giải đấu mà họ dừng bước ngay từ vòng bảng. Khi đó, đoàn quân áo thiên thanh nằm cùng bảng với Anh, Costa Rica và Uruguay. Ở trận ra quân, Ý đánh bại tuyển Anh 2-1 nhờ các pha lập công của Claudio Marchisio và Mario Balotelli, trước khi lần lượt thua Costa Rica và Uruguay cùng tỷ số 0-1 để sớm bị loại.
Điều đáng nói là bàn thắng ấn định chiến thắng của Balotelli vào lưới tuyển Anh ngày 14/6/2014 cho đến nay vẫn là lần gần nhất tuyển Ý ghi bàn ở sân chơi World Cup. Kể từ khoảnh khắc đó, đội tuyển từng là niềm tự hào của bóng đá châu Âu không chỉ vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp, mà còn chưa một lần có cơ hội phá bỏ cột mốc buồn mà tiền đạo sinh năm 1990 để lại.
Nỗi đau ấy càng trở nên rõ nét hơn sau trận thua Bosnia & Herzegovina rạng sáng nay. Italia nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm vượt lên ở phút 15 khi Nicolò Barella tận dụng sai lầm của thủ môn Nikola Vasilj trước khi kiến tạo để Moise Kean dứt điểm đẳng cấp từ rìa vòng cấm.Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào cuối hiệp một khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến thế trận của tuyển Ý sụp đổ dần.
Dù Gianluigi Donnarumma đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, Ý vẫn không thể bảo toàn lợi thế.Phút 79, Haris Tabaković đá bồi cận thành sau tình huống Edin Džeko đánh đầu bị cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.Ở loạt luân lưu, Francesco Pio Esposito và Bryan Cristante lần lượt sút hỏng, đẩy Italia vào bi kịch mới và vô tình khiến cái tên Balotelli thêm một lần được nhắc đến theo cách đầy chua chát.
Giữa thời khắc u ám ấy, Balotelli cũng lên tiếng bằng một thông điệp ngắn gọn trên Instagram: “Tự hào là người Italy, luôn luôn và trong mọi hoàn cảnh.” Ở tuổi 36, cựu tiền đạo từng khoác áo Inter, Milan và Man City hiện không còn là trung tâm của tuyển Ý, nhưng nghịch lý thay, anh vẫn là người giữ dấu mốc World Cup gần nhất cho đội tuyển áo thiên thanh - một biểu tượng vừa ám ảnh, vừa đau lòng với bóng đá Ý hôm nay.
Quật ngã Arsenal, Man City tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh
Hạ Everton ở phút 100, Liverpool tiến gần vé Champions League
Truyền thông ĐNÁ phản ứng mạnh khi Việt Nam loại Indonesia ở giải ĐNÁ
Truyền thông Indonesia cay đắng khi bị Việt Nam loại khỏi giải ĐNÁ
Loại Indonesia, U17 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu
CĐV Malaysia dậy sóng khi Việt Nam đối đầu Úc ở bán kết giải ĐNÁ