Sau thất bại tủi nhục trước Bosnia tại vòng play-off, Đội tuyển Ý đang bám víu vào một kịch bản hy hữu để tránh việc lần thứ ba liên tiếp vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Rạng sáng ngày 1/4, bóng đá thế giới chấn động khi Đội tuyển Ý chính thức gục ngã 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina của Edin Dzeko. Thất bại này đồng nghĩa với việc "Azzurri" đã bỏ lỡ ba kỳ World Cup liên tiếp - một thảm họa không tưởng đối với cường quốc bóng đá bốn sao. Tuy nhiên, khi cánh cửa sân cỏ đã khép lại, một khe cửa hẹp về địa chính trị lại bất ngờ mở ra, nhen nhóm hy vọng mong manh cho thầy trò Spalletti.
Cơ hội duy nhất của Ý lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Đội tuyển Iran có rút lui khỏi giải đấu hay không. Hiện tại, vị trí của Iran tại World Cup 2026 đang trở nên cực kỳ bất ổn do những xung đột căng thẳng với Mỹ - quốc gia đồng chủ nhà. Sau những biến cố chính trị dồn dập, Bộ trưởng Thể thao Iran từng cay đắng tuyên bố quốc gia này "không có khả năng tham gia" giải đấu.
Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đổ thêm dầu vào lửa khi viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón tại World Cup, nhưng tôi thực sự không tin rằng việc họ có mặt ở đó là phù hợp, xét về tính mạng và sự an toàn của chính họ”. Đáp lại, phía Iran phản pháo quyết liệt và khẳng định họ "không thể bị loại bỏ", tạo nên một tình thế giằng co chưa từng có tiền lệ.
Theo quy chế, nếu một đội tuyển rút lui, FIFA sẽ toàn quyền quyết định đội thay thế. Với tư cách là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất trong số các đội không giành được vé chính thức, Ý nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu nếu có một suất trống. Tuy nhiên, khả năng này vấp phải rào cản lớn về tính công bằng giữa các châu lục, khi FIFA thường ưu tiên thay thế bằng một đại diện khác cùng liên đoàn (AFC) để đảm bảo số lượng suất tham dự.
Dấu chấm hết cho những mộng tưởng của người Ý dường như đã được xác nhận bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Trong phát biểu mới nhất, ông khẳng định đanh thép: “Chúng tôi muốn Iran thi đấu và Iran sẽ thi đấu tại World Cup. Không có kế hoạch B, C hay D, chỉ có kế hoạch A mà thôi.” Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Iran đại diện cho người dân của họ, cả những người sống ở Iran và những người sống ở nước ngoài”.
Dù kịch bản Ý dự World Cup vẫn được bàn tán sôi nổi trên các mặt báo, nhưng với sự dứt khoát từ phía FIFA, "Azzurri" có lẽ phải chấp nhận thực tế phũ phàng. Iran dự kiến vẫn sẽ ra quân vào ngày 16/6 tới để đối đầu với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đối với Đội tuyển Ý, hy vọng le lói này có lẽ chỉ là liều thuốc an thần tạm thời cho một cuộc khủng hoảng bóng đá kéo dài chưa có lời giải.
Ngọc Thanh

















