6 điểm chưa an toàn đâu Mikel Arteta

Duy mai Duy mai
Thứ sáu, 09/01/2026 11:33 AM (GMT+7)
A A+

Một trận đấu mà hàng công của Arsenal chơi cực dở. Nếu Arsenal có thể thắng Liverpool, mọi thứ có thể đã tốt hơn với Mikel Arteta. Nhưng ngay cả khi 6 điểm hơn Man City, cũng chẳng ai dám tin là Arsenal đang...băng băng về đích bởi họ còn cách chỗ đó rất xa.

Ám ảnh hàng tiền đạo

Ở Hè 2025, Arsenal chấp nhận chi lớn vì Gyokeres nhưng cho tới lúc này, tức sau nửa năm đến với Ngoại hạng Anh, trung phong người Thụy Điển vẫn cứ trong quá trình hòa nhập chứ chưa biết bao giờ sẽ "hòa tan". Chứng kiến màn trình diễn của Gyokeres trước Liverpool, cựu thủ quân MU là Roy Keane phải thốt lên rằng: "Gyokeres chơi mờ nhạt và chỉ có 8 lần chạm bóng trong 64 phút, đây là số chạm bóng quá thấp với một trung phong. Rõ ràng, Gyokeres chưa đáp ứng được giá trị và kỳ vọng và có nguy cơ trở thành thương vụ thất bại".

Theo Opta, đây là số lần chạm bóng thấp nhất của Gyokeres trong một trận đấu chính thức cho Arsenal, tính ở những trận anh thi đấu ít nhất 20 phút. Keane cho rằng những lập luận về việc Gyokeres làm việc chăm chỉ và làm rối loạn hàng thủ đối phương rất thuyết phục, nhưng chưa đủ. Đơn giản bởi thứ mà Arsenal cần ở Gyokeres là anh phải tỏa sáng ở trong vòng cấm địa: 

"Hết lần này đến lần khác, Gyokeres lùi quá sâu để tìm bóng nhưng lại không có mặt khi Arsenal tạt bóng vào vòng 16m50 của Liverpool và rõ ràng, nó không phải là lần đầu ở trận này hay ở mùa giải này. Điều đó diễn ra khá nhiều trận đã qua mà cậu ta có mặt. Màn trình diễn của Arsenal sa sút tệ hại sau giờ nghỉ và không ngạc nhiên khi Gyokeres bị thay ra bởi Gabriel Jesus. Đó là tín hiệu đáng lo ngại cho cậu ta".

Gyokeres vẫn đang chơi rất tệ ở Arsenal - Ảnh: @Sky Sports
Gyokeres vẫn đang chơi rất tệ ở Arsenal - Ảnh: @Sky Sports

Về tổng thể, sự sắp xếp của HLV Mikel Arteta từ đầu trận khi đặt niềm tin vào Viktor Gyokeres trên hàng công với sự hỗ trợ của Bukayo Saka và Leandro Trossard là không sai.

Tuy nhiên, bộ ba tấn công của Arsenal gần như “biến mất” trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Liverpool. Hay nói đúng hơn, Arteta chẳng thể ngờ, hàng thủ Liverpool lại chơi hay tới như thế, đặc biệt là cặp cánh Bradley - Kerkez. Tốc độ, sự quyết liệt và cũng có phần tinh quái của bộ đôi này làm cho Trossard và đặc biệt là Saka gần như "tắt điện. Riêng Gyokeres thì bế tắc hoàn toàn trước cặp trung vệ của Liverpool.

Chứng kiến hàng công chơi dở, Arteta phải thay người. Gyokeres và Trossard đều bị rút khỏi sân ngay sau phút 60, một quyết định cho thấy sự không hài lòng rõ rệt từ HLV Arteta nhưng hết cách bởi càng giữ họ trên sân, Arsenal sẽ lại càng bế tắc hơn.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích tiền đạo của Arsenal: “Cậu ấy thi đấu kém hiệu quả và nói như vậy vẫn còn là nhẹ. Hãy nhìn xem, Gyokeres gần như không mang lại bất cứ giá trị nào”.

Ở chiều ngược lại, cựu tiền đạo Daniel Sturridge lên tiếng bênh vực Gyokeres. Cựu sao Liverpool cho rằng chân sút của Arsenal đang rơi vào hoàn cảnh tương tự Erling Haaland, người cũng có nhiều trận đấu chạm bóng rất ít trong màu áo Man City nhưng vẫn có thể tạo ra khác biệt khi có cơ hội.

Vấn đề của Haaland và Gyokeres khác nhau thật sự. Haaland ít khi như thế và trước khi như thế, anh đã cho thấy sự hiệu quả và đẳng cấp thật sự tại Man City. Còn như chúng ta đang đề cập là Gyokeres vẫn...cần thời gian và bao giờ cụm từ đó bị loại bỏ thì chưa a ibieets.

Từ đầu mùa, Gyokeres mới ghi được 5 bàn thắng tại Premier League. Rõ ràng, những gì anh thể hiện vẫn chưa tương xứng với mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ. Nhưng nếu Gyokeres bị chê dở thì người vào sân thay anh là Jesus thực tế cũng rất nhạt nhòa.

Điều lạ lùng là dù biết hàng công của mình cùn như vậy, Arteta dường như tỏ bỏ việc bố trí Merino đá tiền đạo cắm, bất chấp anh từng chứng minh độ hiệu quả. Đó là thứ mà Arteta phải cân nhắc và quyết định ngay lập tức chứ không thể cứ mãi chần chừ, cho Gyokeres cơ hội nhưng cầu thủ này vẫn cứ mãi thiếu hiệu quả.

6 điểm chưa phải là an toàn

Ngoại hạng Anh là giải đấu mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau 1-2 vòng đấu và Arsenal lẫn Arteta chính là nạn nhân. 3 mùa giải liên tiếp về nhì ở Ngoại hạng Anh và Arsenal đều có giai đoạn dẫn đầu nhưng rồi lại để đối thủ bắt kịp và vượt qua. Ở hè 2025, Arteta muốn gì cũng được BLĐ Arsenal đáp ứng.

Chắc chắn, mùa 2025/26 là cơ hội cuối cùng để Arteta chứng tỏ, ông là lựa chọn hoàn hảo và sự đòi hỏi của mình từ BLĐ cho mùa hè 2025 chi không tiếc tay là chính xác. Nhưng để được như thế, chúng ta sẽ phải đợi tới vòng 38, để xem ai mới là người nở nụ cười sau cùng.

Khi đá với một đội hình què quặt của Liverpool không có cả Hugo Ekitike, Alexander Isak lẫn Mohamed Salah, thì Arsenal của Arteta còn chẳng thắng thì mấy ai còn dám đặt niềm tin vào họ, ngoại trừ fan CLB này? Hãy nhìn xem Arsenal ở giai đoạn này có khác gì những mùa trước? Tổng thể là không. Điều may mắn cho Arteta là khi hàng công dở tệ thì các vị trí khác cũng còn biết ghi bàn chứ không "tịt ngóm".

Dẫu vậy, để đưa 1 đội bóng lên đỉnh vinh quang, chúng ta cần 1 HLV lạnh lùng, quả quyết và đặc biệt là có đội hình tối ưu cho cả một quá trình. Tháng 1 mới bắt đầu và phía trước Arsenal còn cả hành trình dài ở FA Cup và đặc biệt là Champions League. Họ cần phải biết vượt lên, tạo khoảng cách khi những đối thủ phía sau bất ngờ chững lại. Còn nếu họ vẫn thích chơi trò "mèo vờn chuột" kiểu này thì hãy coi chừng..."bị cắn ngược" lúc nào không hay.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm