Costa sẽ là người giúp Tây Ban Nha hoàn thiện Tiqui – Taca

Hóa Võ Hóa Võ
Thứ ba, 06/09/2016 14:31 PM (GMT+7)
A A+

Màn tàn sát Liechtenstein đang khiến Tây Ban Nha tin rằng thời hoàng kim của họ vẫn chưa kết thúc và người tạo ra niềm tin này trớ trêu thay, lại là một cầu thủ từng bị cho là không phù hợp: Diego Costa.

Từ cơn khát kéo dài 2 năm…

Chính xác thì pha đánh đầu tung lưới thủ môn Peter Jehle đã chấm dứt chuỗi 2 năm trời anh im tiếng kể từ bàn thắng ở trận gặp Luxembourg  hồi tháng 10/2014. Suốt từ đó cho tới nay, tiền đạo có bộ râu rậm rạp này vật lộn thích nghi với các đồng đội trên tuyển và bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối thủ.

Diego Costa, Diego Costa ghi bàn, Diego Costa trở lại Tây Ban Nha, ĐT Tây Ban Nha, Tây Ban Nha hoàn thiện Tiqui – Taca

Costa ghi bàn trở lại sau gần 2 năm im tiếng

Không phải Costa kém tài, trái lại, anh là một trong những số 9 hay nhất thế giới lúc này. Từ khi nổi lên trong màu áo Atletico tới nay, cầu thủ gốc Brazil này đạt hiệu suất rất tốt, 0,5 bàn/trận. Đồng nghĩa, cứ 2 trận, sẽ có một lần ta được thấy anh ăn mừng bàn thắng.

Vậy nhưng số 9 hoàn hảo đó lại không thể thích nghi được với các đồng đội Tây Ban Nha, với bộ khung Barcelona mà chất tiqui-taca đã ăn vào máu. Một người quá quen với việc cứ vung chân là sút, sút là ăn bàn sao có thể thích ứng ngay với lối đá lắt nhắt, chuyền bóng qua lại được. Há chẳng phải ta bắt một con cá kiếm ăn trên cạn hay sao?

Dễ hiểu khi tháng 3/2016, theo khảo sát của tờ Marca, NHM Tây Ban Nha hầu hết đều quyết định chối bỏ Costa trong đội hình dự EURO 2016 và nó đã trở thành sự thực. Del Bosque loại chân sút 27 tuổi và trao ấn kiếm hàng công vào tay Alvaro Morata. Từ bỏ quê hương Braxil để lựa chọn màu áo đỏ để rồi bị hắt hủi. Khỏi nói cũng biết Costa thất vọng nhường nào.

Đời thay đổi khi ta đổi thay

Chuyện sau đó, như ta thường nói, đã thuộc về lịch sử. Morata vẫn khá non nớt và Tây Ban Nha bó tay chịu trận trước Italia. Chiến dịch tủi hổ đó khiến các nhà phân tích đi đến kết luận: Tiqui – taca đã đến hồi cáo chung.

Thực chất, tiqui-taca vẫn là một lối chơi đầy sức mạnh. Các tiền vệ của La Roja vẫn thuộc hàng hay nhất thế giới. Song, bất cứ lối chơi nào, dù xuất sắc đến đâu, cũng phải tạo ra bàn thắng. Mà đó  lại là yếu tố duy nhất… Tây Ban Nha thiếu. Morata, Nolito hay Pedro quá cùn mòn để trông vào, giải pháp đôn Fabregas lên đá số 9 ảo càng thảm hại. Cái mà nhà cựu VĐTG cần, phải là một người biết chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, giống như Fernando Torres thời đỉnh cao.

Khi nhìn ra điều này, việc đầu tiên mà tân HLV Julen Lopetogui làm chính là gọi Costa trở lại. Cựu HLV Porto hiểu rõ khả năng của tiền đạo này, vấn đề của anh chỉ là thời gian để thích nghi với lối chơi đặc thù của đội.

Diego Costa, Diego Costa ghi bàn, Diego Costa trở lại Tây Ban Nha, ĐT Tây Ban Nha, Tây Ban Nha hoàn thiện Tiqui – Taca

HLV Julen Lopetogui cho thấy sự đúng đắn khi tin tưởng Costa

Tất nhiên, Lopetogui tin tưởng là một chuyện, phần còn lại phải dựa vào chính bản thân Costa và anh đã không làm ông thầy thất vọng.

Vào sân từ ghế dự bị trận giao hữu với Bỉ, tuy không ghi bàn nhưng lối chơi xông xáo của anh góp phần khiến hàng thủ Bỉ náo loạn. Đặc biệt, bàn mở tỷ số của Silva cũng đến từ tình huống kiến tạo của Costa, điều không mấy khi xảy ra ở Chelsea.

Trở lại với trận gặp Liechtenstein rạng sáng nay. Tuy đối thủ gần như không có sức kháng cự, nhưng điểm sáng mà người hâm mộ thấy được đó là khả năng bắt liên lạc với hàng tiền vệ của cựu tiền đạo Atletico ngày càng tốt lên.

Bản đồ nhiệt sau trận cho thấy phạm vi hoạt động của Costa rất rộng. Anh lên xuống, hoán đổi vị trí nhịp nhàng với đồng đội. Khoảng khắc cho thấy khả năng phối hợp của Costa chắc chắn phải là pha chuyền bóng 1 chạm đầy nghệ thuậtđể Silva thoát xuống kiến tạo cho Vitolo. Chứng kiến pha chạm bóng đó, ất hẳn Messi hay Iniesta những người chơi một chạm hay nhất cũng phải ngả mũ

Tất nhiên, không thể không kể đến cú đúp mang đậm phong cách của chân sút gốc Brazil này. Một từ pha tì đè đánh đầu mạnh mẽ và bàn còn lại là pha đi bóng rồi dứt điểm trước khung thành. Các pha làm bàn đều cho thấy những gì Bò tót còn thiếu trong khoảng 2 năm trở lại đây: Sức mạnh, quyết đoán và sự hiệu quả. Tây Ban Nha cần một người kết thúc những đường chuyền? Ok. Costa cho họ điều đó.

Từ chỗ tưởng như là một cuộc kết hôn không hạnh phúc khi từ chối Brazil để chọn khoác áo đất nước làm nên tên tuổi, lúc này, Costa bỗng trở thành át chủ bài mà La Roja hằng tìm kiếm. Tất cả là nhờ vào sự thay đổi từ bản thân tiền đạo sinh năm 1989.

Toàn Vũ

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT