Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Luis Enrique thừa nhận ông sẽ lên cơn đau tim sau những trận đấu điên rồ tại World Cup 2022.
Nhiệm vụ của ĐT Tây Ban Nha trước trận đấu cuối bảng E World Cup 2022 là giành được ít nhất 1 điểm khi đối đầu với Nhật Bản, qua đó đi tiếp với ngôi đầu bảng. Đây là yêu cầu nằm trong tầm tay HLV Luis Enrique và các học trò.
Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước điều gì. Dù có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Alvaro Morata, Tây Ban Nha vẫn để Nhật Bản lội ngược dòng và nhận thất bại 1-2 chung cuộc.
Ở trận đấu còn lại, Đức đã ngược dòng thắng Costa Rica 4-2. Do đó, Tây Ban Nha vẫn an toàn ở vị trí nhì bảng nhờ hiệu số bàn thắng bàn thua nhỉnh hơn Die Mannschaft.
Khi Costa Rica có bàn thắng thứ hai ở phút 70, cũng là thời điểm Tây Ban Nha đang bị dẫn 2-1, La Roja mới là đội bóng bị loại tại bảng E. Lúc này, Nhật Bản và Costa Rica chia nhau hai vị trí đầu bảng với cùng 6 điểm. Mặc dù vậy, khoảnh khắc trên không kéo dài được lâu khi Kai Havertz gỡ hoà sau đó 3 phút.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Luis Enrique thừa nhận không để ý đến chuyện này: "Chúng tôi đã bị loại trong ba phút? Tôi đã không chú ý đến trận đấu còn lại, điều đó xảy ra khi nào? Tôi không biết điều này.
Tôi không vui vì chúng tôi đã bị Nhật Bản đánh bại. Nếu tôi phát hiện ra điều đó, chắc thì tôi đã lên cơn đau tim mất”.
Dù Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp, HLV Enrique vẫn không thể vui vẻ: “Tôi không vui chút nào, tôi muốn chiến thắng và đứng đầu bảng. Chỉ trong 5 phút, chúng tôi để Nhật Bản ghi 2 bàn.
Trước hiệp hai, tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy thận trọng vì đối phương không còn gì để mất. Lẽ ra họ còn có thêm 2 bàn thắng. Tôi không có gì để ăn mừng sau trận đấu này dù vượt qua vòng bảng”.
Một lợi thế nhỏ cho Tây Ban Nha là họ sẽ đối đầu với ĐT Ma Rốc ở vòng 1/8, thay vì đương kim á quân Croatia. Dù vậy, đại diện Bắc Phi cũng không phải đối thủ dễ chơi nếu thầy trò HLV Enrique vẫn trình diễn bộ mặt thiếu thuyết phục tại World Cup 2022.
Nhật Bản tạo địa chấn trước Tây Ban Nha, đi tiếp với ngôi nhất bảng
Công làm thủ phá, ĐT Đức chính thức chia tay World Cup 2022
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Messi nổi cơn thịnh nộ, Inter Miami tạo màn ngược dòng khiến tất cả sững sờ
Vinicius có hành động cực rõ ràng, Arsenal tự tin chốt siêu bom tấn
CĐV Thái Lan dự đoán gây sốc về kết quả trận Việt Nam vs Campuchia
FIFA xin lỗi 211 liên đoàn, tuyên bố cứng về Chủ tịch Infantino
Báo Thái Lan phát sốt khi Việt Nam gỡ hòa khó tin sau 14 phút
Truyền thông Indonesia phản ứng về vũ khí săn bàn số 1 của ĐT Việt Nam