Nhìn lại trận chung kết SEA Games 33 giàu cảm xúc của bóng chuyền nữ Việt Nam
Công Thành
- 16:24 16/12/2025 GMT+7
Trận chung kết môn bóng chuyền nữ trong nhà SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vào tối ngày 15/12 tại Indoor Stadium Huamark, Bangkok. Việt Nam nhắm tới tấm HCV lịch sử, trong khi Thái Lan quyết tâm bảo vệ ngôi hậu để có lần thứ 15 liên tiếp đứng trên bục cao nhất.
Việt Nam đã sớm tạo ra bất ngờ cho Thái Lan bằng lối đánh tốc độ, đầy biến hóa. Chúng ta vượt lên sau những cú đập rất uy lực của Trần Thị Thanh Thúy.
Dù sau đó Thái Lan đã bắt kịp, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại thêm một lần nữa tái lập thế dẫn điểm với sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh và Trần Thị Bích Thủy, vươn lên dẫn 1-0 với chiến thắng 25-19.
Tuy nhiên, sang set 2, Việt Nam đã không thể chống đỡ được áp lực cực lớn từ Thái Lan. Sasipapron Janthasiwut và Pimpichaya Kokram liên tục lập công, giúp đội chủ nhà thắng đậm 25-13.
Khâu chuyền một tiếp tục là vấn đề của tuyển Việt Nam, là một trong những nguyên nhân khiến Thanh Thúy và các đồng đội tiếp tục để thua 18-25 ở set 3.
Sang set 4, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sự thay đổi người táo bạo. Phụ công Lê Như Anh được tung vào sân, khả năng phát bóng cùng sức trẻ của sao trẻ VTV Bình Điền Long An đã giúp chúng ta tiếp tục duy trì niềm tin về tấm HCV lịch sử.
Diễn biến set 4 vẫn rất giằng co đến những điểm số cuối, trước khi Bích Thủy có pha chắn bóng xuất thần để giúp Việt Nam tạo ra cách biệt 2 điểm, qua đó thắng 25-23 để đưa trận tranh HCV vào set 5 quyết định.
Tại đây, Việt Nam thăng hoa với những tình huống tổ chức tấn công và chắn bóng xuất sắc, tạo ra cách biệt 4 điểm.
Tưởng như trận chung kết đã nằm trong tầm tay, song Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa và thậm chí vượt lên dẫn 14-12, có 2 cơ hội kết thúc trận đấu.
Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi Warisara Seetaloed đánh bóng không qua lưới, để Việt Nam gỡ hòa 14-14. Đôi bên sau đó có rất nhiều cơ hội kết thúc trận nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Phải đến khi tỉ số là 24-23, Pimpichaya có cú phát bóng ăn điểm trực tiếp đầy nhạy cảm, trọng tài xác nhận bóng trong sân và chiến thắng 3-2 (19-25; 25-23; 25-18; 23-25; 25-23) đã thuộc về Thái Lan.
Do hết quyền khiếu nại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đành bất lực nhìn đối thủ ăn mừng tấm HCV quý giá.
Thanh Thúy, Như Anh hay Hoàng Thị Kiều Trinh đều đã không thể cầm được những giọt nước mắt. Tấm HCV SEA Games vẫn ngoảnh mặt lại với bóng chuyền nữ Việt Nam, song tương lai tươi sáng vẫn đang rộng mở phía trước.
-
Việt Nam thua sốc Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33QH19:26 - 16/12 -
-
-
-
-
AFC phạt LĐBĐ Malaysia ở trận đấu gặp NepalHN12:39 - 16/12
-
1
-
2
-
3
-
4Việt Nam thua sốc Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33QH19:26 - 16/12
-
5




