30 tuổi, 6 cúp CKTG vẫn bị hỏi bao giờ giải nghệ: Faker đã thật sự hết thời?

nguyen nguyen
Thứ bảy, 10/10/2026 17:18 PM (GMT+7)
A A+

Faker đã 30 tuổi, có sáu chiếc cúp CKTG, hai Huy chương Vàng ASIAD và gần như chẳng còn thành tích nào cần chứng minh. Ấy thế mà mỗi lần anh đánh lỗi một pha, câu hỏi “Quỷ Vương hết thời chưa?” lại xuất hiện. Nghe hơi buồn cười: người thống trị LMHT hơn thập kỷ vẫn phải trả lời chuyện bao giờ giải nghệ trước khi bước vào một kỳ Worlds mới.

30 tuổi, 6 cúp CKTG vẫn bị hỏi bao giờ giải nghệ: Faker đã thật sự hết thời?

Sau khi cùng Hàn Quốc giành Huy chương Vàng ASIAD 2026, Faker lại được hỏi về tuổi tác. Tại họp báo ngày 3/10 ở Nagoya, anh nói esports ngày càng phát triển và tuổi nghề tuyển thủ đang kéo dài. Theo Faker, thời điểm giải nghệ không nằm ở con số trên giấy khai sinh mà phụ thuộc vào việc còn giữ được đam mê bao lâu. Nói cách khác, Quỷ Vương chưa thấy lý do phải nghỉ chỉ vì vừa bước sang tuổi 30.

Faker nhắc tới Knee, huyền thoại Tekken ngoài 40 tuổi vẫn thi đấu đỉnh cao, và vận động viên đua thuyền buồm Ha Jee-min đã dự ASIAD năm lần. Tất nhiên, Tekken hay đua thuyền không giống Liên Minh Huyền Thoại, nên chẳng thể lấy hai ví dụ để bảo Faker chắc chắn còn đánh thêm mười năm. Nhưng chúng đủ để phản bác suy nghĩ cứ qua tuổi 25 là game thủ phải nghỉ hưu.

Điều thú vị là Faker từng tự sợ chuyện già đi. Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire Korea tháng 8, anh thừa nhận đã có lúc tin rằng tuyển thủ xuống phong độ ở cuối tuổi 20 vì xung quanh ai cũng nói vậy. Sau này, Faker thay đổi suy nghĩ: sự nhàm chán, mất động lực khi lặp lại công việc quá lâu mới đáng cảnh giác. Anh chọn đọc sách, tiếp tục học hỏi và đặt mục tiêu mới.

Nhưng fan T1 không cần thần thánh hóa câu chuyện. Faker hiện tại đâu phải lúc nào cũng thắng đường, thắng giao tranh hay có chỉ số đẹp hơn các mid laner trẻ. T1 chỉ đứng thứ ba LCK 2026 sau trận thua HLE 1-3. Nếu ai đánh giá Chovy hoặc Knight cao hơn về phong độ hiện tại, điều đó không tự động biến họ thành anti Faker. So sánh kỹ năng hôm nay với đánh giá cả sự nghiệp là hai chuyện khác nhau.

Ngược lại, lấy vài trận đánh chưa tốt rồi bảo Faker nên giải nghệ cũng hơi vội. Sáu cúp thế giới của anh đến vào các năm 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 và 2025. Ba lần gần nhất là chuỗi vô địch liên tiếp. Để tồn tại qua từng ấy meta, từng ấy thế hệ đồng đội và đối thủ, chỉ kỹ năng tay chắc chắn chưa đủ. Khả năng đọc bản đồ, chọn thời điểm giao tranh và thích nghi cùng đội hình mới cũng là giá trị của đường giữa kỳ cựu.

Trước khi bốc thăm lịch thi đấu CKTG 2026, câu hỏi hay hơn “Faker bao giờ nghỉ?” là: anh còn thích nghi được đến đâu khi các đối thủ trẻ hơn liên tục xuất hiện? Hợp đồng với T1 kéo dài đến 2029, nhưng hợp đồng không tự mang về cúp. Chức vô địch thứ bảy và cú ăn bốn Worlds liên tiếp vẫn phải giành bằng từng ván đấu. Nếu tin Faker hết thời, hãy chỉ rõ vấn đề trong lối chơi. Còn nếu tin anh bất tử, đừng chỉ bê sáu chiếc cúp ra làm đáp án. Quỷ Vương vẫn muốn đánh tiếp, nhưng sân khấu Worlds mới là nơi lời nói được kiểm chứng.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm