Chưa bốc thăm CKTG 2026 mà đường giữa đã có “đại chiến” rồi anh em ạ. Hotspawn công bố bảng xếp hạng 19 mid laner, Chovy đứng đầu còn Faker chỉ hạng năm. Fan Gen.G có lý do để gáy, fan T1 thì lập tức nhớ đến ba chiếc cúp Worlds liên tiếp. Nhưng khoan, xếp hạng phong độ hiện tại với xếp hạng huyền thoại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Bảng này không phải Riot chấm điểm hay kết quả bầu chọn toàn cộng đồng. Bốn biên tập viên Hotspawn tự đưa ra thứ hạng rồi tính trung bình. Chovy dẫn đầu với 1,25 điểm, kế đến là Knight 2,00; Zeka 2,75; ShowMaker 4,25; Faker 4,75. Điểm càng thấp càng được xếp cao. Nói đơn giản: dựa trên màn trình diễn mùa hè, nhóm tác giả tin Chovy đáng gờm nhất ở đường giữa trước giải.
Và công nhận đi, Chovy có số liệu quá khét. Theo Hotspawn, anh hơn đối thủ trung bình 228 vàng và 352 kinh nghiệm ở phút 15, dẫn lính trong hơn 75% số trận, KDA 4,4 và gây khoảng 648 sát thương mỗi phút. Gen.G lại vừa lên ngôi LCK 2026 sau khi thắng HLE 3-1. Đánh lane chắc, farm đều, giữ lợi thế rồi ép đối thủ nghẹt thở: khen Chovy số một ở thời điểm này không hề vô lý.
Xem thêm Lịch thi đấu CKTG LMHT 2026 - Faker liệu có vô địch lần thứ 4 liên tiếp?
Nhưng nhìn sang Faker thì câu chuyện thú vị hơn. Hotspawn lưu ý Quỷ Vương có chênh lệch vàng và kinh nghiệm âm ở phút 15 trong giai đoạn được đánh giá. Nói anh không còn là con quái vật đi đường như thời đỉnh cao cũng chẳng phải xúc phạm. T1 vừa kết thúc LCK ở hạng ba sau trận thua HLE 1-3. Nếu chỉ xét phong độ gần nhất, Faker không nhất thiết phải đứng trên Knight, Zeka hay ShowMaker.
Vấn đề là LMHT đâu phải cuộc thi xem ai hơn bao nhiêu CS sau 15 phút. Một pha gọi ăn Baron, nhịp đảo cánh khiến đối thủ mất nhà lính, hay quyết định mở giao tranh đúng thời điểm cũng có thể định đoạt BO5. Những thứ ấy không phải lúc nào cũng hiện đầy đủ trên bảng chỉ số. Đó là lý do fan T1 vẫn tin Faker: không cần thắng lane tuyệt đối, anh vẫn có thể tạo khác biệt ở khoảnh khắc trận đấu căng nhất.
Nhưng nói thế không có nghĩa cứ vào Worlds là Faker tự động bật “buff”. Đây mới là chỗ dễ cãi nhau nhất. Chovy chưa từng vào chung kết CKTG, còn Faker đã sáu lần vô địch, trong đó ba lần liên tiếp từ 2023 đến 2025. Một bài thảo luận trên Reddit còn chỉ ra Faker đều tiến sâu hơn Chovy ở sáu kỳ Worlds mà cả hai cùng tham dự. Thống kê đó rất thú vị, nhưng nó kể chuyện quá khứ, không hề bảo đảm kết quả năm nay.
Chovy cần chứng minh mình có thể biến sự áp đảo cả mùa thành thành tích tại giải lớn nhất. Faker phải cho thấy kinh nghiệm vẫn đủ sức bù lại những hạn chế trong giai đoạn đi đường. Hai bên đều có áp lực và đều có lý do để tự tin. Thế nên thay vì chửi bảng xếp hạng hay bê nguyên sáu cái cúp ra làm đáp án, cứ để họ đánh rồi hãy phán. Anh em chọn ai nếu ván năm quyết định ngôi vô địch: Chovy đang đạt phong độ cao hay Faker với kinh nghiệm trận lớn?


















