Sau thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games, chuyên gia Thái Lan thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến đội nhà gục ngã, không nằm ở chuyên môn mà ở khâu chuẩn bị.
Hai tờ báo thể thao hàng đầu của Hàn Quốc đã đồng loạt ca ngợi thành tích của HLV Kim Sang Sik sau khi cùng U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33.
Sau trận thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, một CĐV nổi tiếng Thái Lan đã viết tâm thư cay đắng, thừa nhận cú sụp đổ khó tin của đội nhà.
Báo Hàn Quốc không giấu nổi sự kinh ngạc khi HLV Kim Sang Sik giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ, giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 không chỉ khiến người hâm mộ Thái Lan chết lặng, mà còn để lại nhiều cảm xúc nặng nề cho những người đứng đầu nền bóng đá xứ chùa Vàng.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Nguồn tin của VNExpress cho biết đại diện LĐBĐ châu Á đã gặp Chủ tịch VFF và lấy làm tiếc về sự cố trọng tài tước bàn thắng quan trọng của Bích Thuỳ ở chung kết SEA Games 33.
Sau khi giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik xúc động khen tinh thần không bỏ cuộc của học trò và khẳng định hạnh phúc khi lần đầu giành HCV cùng đội.
Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nhiều cầu thủ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong đó nổi bật là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Phi Long.
Sau khi giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tự hào về màn trình diễn của học trò và khẳng định đội sẽ hướng đến thành tích cao tại U23 châu Á.