Energy: “Suýt chút nữa tôi đã có thể hạ gục Faker!”

Thứ sáu, 08/05/2015 16:50 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Người chơi đường giữa của đội tuyển BJK đã suýt chút nữa đã có môt pha tay đôi thắng Faker.

“ Bọn họ đến chỉ để góp mặt cho vui.”

“ Mục đích đội tuyển này đến đây là để giao lưu và học hỏi từ những khu vực khác trên thế giới.”

Đó là những lời nhận định của rất nhiều người về sự hiện diện của đội tuyển tới từ Thổ Nhĩ Kỳ Beşiktaş e-Sports Club (BJK) tại giải Mid-Season Invitational 2015. Tuy nhiên điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của người chơi pháp sư đường giữa của đội tuyển, Isak “Energy” Pettersen Fjell.

Energy: “Tôi cảm thấy như mọi người không đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển của chúng tôi bởi chúng tôi đến với giải đấu MSI năm nay từ WildCard. Thật ra điều đó cũng tốt thôi vì như thế sẽ bớt đi rất nhiều áp lực dành cho chúng tôi.”

Đến với giải đấu năm nay với tư cách là một đội tuyển chiếu dưới, BJK bắt đầu loạt trận của mình tại MSI bằng cuộc chạm trán với hạt giống đầy tiềm năng SKTelecom T1. Trong khi Sanghyuk “Faker” Lee và đồng đội còn đang làm quen với nhịp độ trận đấu thì BJK đã tổ chức một pha gank từ rất sớm và lấy đi Chiến Công Đầu từ chính người chơi đường giữa của SKT T1.

Energy: “Đó không phải là pha kêu gọi của tôi. Lúc đó Faker đã đẩy lính quá cao mà không hề có tầm nhìn, Thaldrin đã phát hiện ra điều đó và kêu gọi 4 người chúng tôi cùng phối hợp và lấy đi mạng đó.

Sau đó, Energy suýt chút nữa thì có thể tận dụng cơ hội của mình để tạo ra một pha tay đôi thắng lợi trước Faker, nhưng dường như vào thời điểm đó anh ấy không thể hội đủ những yếu tố cần thiết để biến điều đó thành hiện thực.

Thật đáng tiếc! Trong giây phút đó tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể dứt điểm mình và mình chẳng có cách nào để chạy thoát cả. Thế nhưng sau đó tôi lại di chuyển hợp lý và tránh được một lượng sát thương lớn của anh ấy. Cho nên bất giác tôi nghĩ rằng có lẽ mình có thể thắng được anh ấy. Tôi quay lại trả đòn, máu anh ấy xuống rất thấp. Thế nhưng kỹ năng Ngọn Thương Ánh Sáng lại mới chỉ chạy được một nửa thời gian hồi chiêu. Tôi nghĩ rằng nếu như lúc đó mình có được Bùa Xanh mà trước đó người đi rừng bên tôi đã vô tình lấy mất thì chắc chắn trong pha đó tôi đã có thể hạ gục Faker rồi. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc nuối!”

Mặc dù BJK không thể có một trận mở màn với kết quả khả quan trước SKT T1, nhưng có lẽ họ sẽ vẫn cảm thấy hài lòng sau màn trình diễn không đến nỗi tệ của mình trước đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc tại thời điểm hiện tại.

Energy: Họ là đội tuyển mạnh bậc nhất thế giới. Cho nên việc để thua trước họ cũng không làm chúng tôi nhụt chí. Thực tế sau trận đấu chúng tôi còn cảm thấy khá tự tin bởi vì trận đấu đó chúng tôi cũng không thua quá áp đảo, mặc dầu nó kết thúc cũng khá nhanh.

Đối với những trận đấu kế tiếp với những đội tuyển cũng rất mạnh như là Team Solomid (TSM), Edward Gaming (EDG) và Fnatic (FNC)S, Energy cũng sẽ giữ vững quan điểm của mình.

Energy: Mục tiêu của chúng tôi khi thi đấu ở giải lần này là “được thi đấu với những đội tuyển hàng đầu thế giới, xem cách họ thể hiện mình và rút ra những bài học quý giá cho bản thân.”

 

Góp ý / Báo lỗi
besiktas e-sports club BJK energy faker mid season invitational skt t1 solokill
Xem thêm