Quảng cáo

Chùm thơ mừng U23 Việt Nam chiến thắng giải U23 châu Á

Thứ hai, 22/01/2018 13:48 PM (GMT+7)
A A+

Chứng kiến chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, độc giả Trần Thị Tuyết đã làm hai bài thơ bày tỏ cảm xúc vui sướng gửi tới các cầu thủ và NHM nước nhà.

TRẬN BÓNG LỊCH SỬ

Năm nay bóng đá Việt nam

Làm nên lịch sử vẻ vang nước nhà

Lứa cầu thủ tuổi hai ba

Viết lên một bản hùng ca tuyệt vời

Trên sân mười một con người

Đôi chân thoăn thoắt dáng người mảnh mai

Đang xem các cháu trổ tài

Tiếng hô Công Phượng làm tôi vỡ òa

Bàn thắng từ phút mười ba

Tiếng hô, tiếng hét hò la vang trời

Cố lên hỡi, Việt nam ơi

Tự hào hai tiếng, ôi, người Việt nam

Ba đều tiếng hét rền vang

Cả nhà nằm xuống dười sàn lấm lem

Mừng vui khôn xiết trong tim

Lời nào tả hết một niềm vinh quang

Lần đầu bóng đá Việt nam

Thắng trận tứ kết muôn vàn khó khăn

Các cháu ơi! Hãy quyết tâm

Mang niềm kiêu hãnh tới dân quê nhà

Những chàng trai thật tài hoa

Viết lên một bản trường ca oai hung

20.1.2018

THỔN THỨC NIỀM VUI

Niềm vui bóng đá trong tôi

Thế trận lịch sử tuyệt vời không hai

Tiếng hò reo mãi bên tai

Không sao ngủ được đêm dài mùa đông

Ước gì mình là đàn ông

Phóng xe ra phố cho đông dòng người

Tuổi nay ngót bảy mươi rồi

Vẫn ham xem bóng như thời thanh niên

Niềm vui ngây ngất trong tim

Ước gì mà hóa thành chim trên trời

Để bay sang tận xứ người

Nói cùng các cháu những lời yêu thương

Đứa con anh dung kiên cường

Làm nên những việc phi thường hôm nay

Mai này về tới sân bay

Triệu người hâm mộ dang tay đón chào

20.1.2018

TÁC GIẢ : Bác TRẦN THỊ TUYẾT

Nguyên quán: Xã Đông Giang

Huyện Đông Hưng

Tỉnh: Thái Bình

Sinh hoạt Hội Thơ Chi hội 8

Câu lạc bộ Thơ phường Hạ Đình

Quận Thanh Xuân

TP Hà Nội

Author Thethao247.vn Bác TRẦN THỊ TUYẾT / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 viet nam ban ket u23 chau a u23 iraq
Xem thêm
TIN NỔI BẬT