(Thethao247.vn) - Trước khi Phi Sơn ghi bàn, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất ở trận SLNA 2-0 HAGL là Công Phượng và Văn Quyến.
Nội dung chính
VIDEO: Phi Sơn sút xa đẳng cấp và ăn mừng như Ronaldo
Trong bóng đá, những cầu thủ được khoác áo số 10 thường là những tài năng kiệt xuất, có phẩm chất kĩ thuật cực tốt. Họ là người dẫn dắt lối chơi hoặc linh hồn của đội bóng, người có thể tạo ra sự đột biến, xoay chuyển cục diện. Ở SLNA từng sở hữu một 'số 10' nổi tiếng là Phạm Văn Quyến. Giờ đây, chiếc áo này được Trần Phi Sơn kế thừa.
Ở trận đấu giữa SLNA và HAGL hôm qua, Văn Quyến cũng có mặt trên khán đài sân Vinh để theo dõi. Sức hút từ Văn Quyến hay Công Phượng lớn đến nỗi, không còn nhiều người đủ tâm trí để nhớ đến Trần Phi Sơn. Trước trận đấu, Phi Sơn đã trả lời báo chí rằng anh sẽ có cách để làm mọi người nhớ đến mình. Rõ ràng, một tài năng cá tính như Phi Sơn, được mệnh danh là "Ronaldo Việt Nam" khi bị rơi vào quên lãng sẽ không cảm thấy dễ chịu gì. Những ngày qua, truyền thông đã nhắc quá nhiều về Công Phượng - "Messi Việt Nam". Điều này có thể đã vô tình khích tướng Phi Sơn, khiến anh khát khao bùng cháy hơn bao giờ hết.

Trần Phi Sơn sút xa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA
Với lối chơi đậm chất kĩ thuật và nền tảng thể lực dồi dào, Phi Sơn đã thực sự là một mũi tấn công vô cùng nguy hiểm của SLNA trước HAGL. Trong trận đấu chiều qua, Phi Sơn đã chơi rất hiệu quả, xử lý bóng biến ảo và tung ra những đường chuyền chất lượng. Hướng tấn công bên cánh trái của SLNA liên tục làm hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai phải khốn đốn.
Phi Sơn là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu này với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 vô cùng đẹp mắt. Một pha băng lên đầy tốc độ, ra chân nhanh, sút bóng căng như búa bổ của Phi Sơn đã không cho thủ môn Minh Nhựt có cơ hội cản phá. Bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, dập tắt hi vọng gỡ hòa của HAGL.
Nên đọcNgoài ra, Phi Sơn còn để lại dấu ấn trong tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số của Mạnh Hùng. Phút thứ 7, Phi Sơn đi bóng kĩ thuật bên cánh trái, chuyền bóng cho Tuấn Tài dứt điểm trúng cột dọc. Sau đó, hậu vệ HAGL phá bóng không thành công và Mạnh Hùng tung cú volley ghi bàn mở tỉ số cho SLNA.
Sau trận đấu này, Phi Sơn mới là người được nhắc đến nhiều nhất chứ không phải Công Phượng. "Ronaldo Việt Nam" vẫn biết cách để khiến người ta không thể quên lãng mình và khẳng định anh xứng đáng với chiếc áo số 10 tại SLNA.













