(Thethao247.vn) - Nhắc đến Richard Moller Nielsen, hẳn người hâm mộ không thể nào quên câu chuyện cổ tích mang tên Đan Mạch tại EURO 1992. Người đàn ông dẫn dắt Những chú lính chì dũng cảm đến ngôi vô địch giải đấu trên đất Thụy Điển đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 76.
Nội dung chính
Ông Richard Moller Nielsen qua đời ở tuổi 76
Moller Nielsen, người cùng ĐT Đan Mạch làm nên câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại năm 1992, đã trải qua 1 ca phẫu thuật u não vào tháng Bảy năm 2013.
Sau khi kết thúc sự nghiệp vào năm 1962 trong màu áo đội bóng quê nhà Odense, Moller Nielsen dẫn dắt một số đội bóng Đan Mạch cũng như các ĐTQG Phần Lan và Israel trong suốt sự nghiệp cầm quân kéo dài 4 thập kỉ của mình.
Moller Nielsen viết nên câu chuyện cổ tích cùng Đan Mạch tại Euro 1992
Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông là Euro 1992 tại Thụy Điển. Đan Mạch khi đó tham dự giải đấu theo diện đặc cách, thay cho Nam Tư. Và ông cùng những người học trò đã viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại khi đi dẫn dắt Những chú lính chì dũng cảm đến trận đấu cuối cùng và đánh bại Cỗ xe tăng Đức hùng mạnh 2-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.
Năm 2000, ông trở thành HLV ĐTQG Israel nhưng không thành công khi không giúp nước này giành quyền đến World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là dấu ấn lớn cuối cùng của Richard Moller Nielsen trên trường bóng đá thế giới.
Sau đó, ông có một thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng Kolding FC tại giải hạng Nhì Đan Mạch trước khi giã từ sự nghiệp cầm quân vào tháng Mười năm 2003. Sự ra đi của ông khiến bóng đá Đan Mạch mất đi một tượng đài to lớn.
Cựu thủ thành Peter Schmeichel viết trên twitter lời tiễn biệt với người thầy: “Richard Moller Nielsen, niềm cảm hứng, người thầy và người bạn của tôi. Hãy an nghỉ”.


















