Quảng cáo

John Terry lên tiếng nhận xét về người đồng đội cũ Drogba

Thứ tư, 19/03/2014 14:55 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, dù không có được màn trình diễn đẳng cấp nhưng trung vệ John Terry vẫn đánh giá rất cao tài năng của Didier Drogba dù năm nay anh đã 36 tuổi.

 

Video bàn thắng: Chelsea 2-0 Galatasaray (Champions League 2013/14)

 

Những tưởng tiền đạo tài năng người Bờ Biển Ngà sẽ có màn tái duyên ấn tượng với đồng đội cũ ngay trên sân Stamford Bridge. Song thần may mắn có vẻ ưu ái các cầu thủ áo Xanh hơn. Mặc dù, nhận thất bại với tỷ số 0-2, song đội trưởng Chelsea, John Terry vẫn hết lời ngợi ca Didier Drogba thực sự vẫn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới.


Là một trong những tiền đạo có phong cách của một siêu sao hiếm thấy, Drogba cuốn hút người xem bơi lối chơi tốc độ, khả năng săn bàn tuyệt đỉnh và nhất là một nhãn quan chiến thuật trời phú. Thời còn khoác áo Xanh Chelsea được cho là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của cầu thủ 36 tuổi này. 8 năm gắn bó với đội bóng sắc Xanh thành Luân Đôn đã để lại trong anh nhiều kỉ niệm, lần này đụng độ CLB cũ không vì thế lại khiến Didier Drogba thôi kì vọng về một chiến thắng của Galatasaray.

 

Didier Drogba, John Terry, chelsea, John Terry găp lai Didier Drogba,Didier Drogba doi dau doi bong cu,Didier Drogba doi dau chelsea, Didier Drogba gap lai chelsea, John Terry danh gia cao Didier DrogbaJohn Terry vẫn đánh giá rất cao tài năng của Drogba

 

Phát biểu trước trận đấu, Drogba chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn của mình ở sân Stamford Bridge. Chắc chắn, trận đấu tới sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, tôi đang là người của Galatasaray. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng sút tung lưới Chelsea để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.


Với những gì đã có được sau 8 năm gắn bó với Chelsea, tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới người đồng đội cũ Petr Cech. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Galatasaray giành chiến thắng”.


Tuy nhiên, đêm qua thần chiến thắng lại gọi tên The Blues. Mặc dù, tiền đạo người Bờ Biển Ngà thi đấu rất nỗ lực ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Song một phần do được các đồng đội cũ chăm sóc quá sát sao nên “Voi rừng” chẳng có lấy một cơ hội cũng như tình huống dứt điểm trúng bóng.


Sau khi kết thúc trận bóng, người đồng đội cũ của anh, John Terry không ngần ngại chia sẻ trên SkySport: “Thật đáng ngạc nhiên, Drogba dường như là một siêu sao không tuổi. Anh ấy vấn rất mạnh mẽ trong từng đường bóng. Thực sự trước và trong suốt 90 phút qua chúng tôi đã theo sát “Voi rừng” như lời HLV Mourinho dặn dò. Anh ấy luôn mang đến một mối đe dọa mơ hồ của một ngôi sao hàng đầu.”


Quả thực, mọi lo lắng của Người Đặc biêt dành cho cậu học trò cũ trên sân nhà tối qua hoàn toàn chính xác. Cựu cầu thủ Marseill thực sự rơi vào vòng kiềm tỏa của các cầu thủ áo Xanh. Như vậy, sau chiến thắng thuyết phục này,  đôi bóng chủ sân Stamford Bridge giành quyền vào vòng tứ kết Champions League.

 

Minh Trang

 

 

Những tưởng tiền đạo tài năng người Bờ Biển Ngà sẽ có màn tái duyên ấn tượng với đồng đội cũ ngay trên sân Stamford Bridge. Song thần may mắn có vẻ ưu ái các cầu thủ áo Xanh hơn. Mặc dù, nhận thất bại với tỷ số 0-2, song đội trưởng Chelsea, John Terry vẫn hết lời ngợi ca Didier Drogba thực sự vẫn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Là một trong những tiền đạo có phong cách của một siêu sao hiếm thấy, Drogba cuốn hút người xem bơi lối chơi tốc độ, khả năng săn bàn tuyệt đỉnh và nhất là một nhãn quan chiến thuật trời phú. Thời còn khoác áo Xanh Chelsea được cho là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của cầu thủ 36 tuổi này. 8 năm gắn bó với đội bóng sắc Xanh thành Luân Đôn đã để lại trong anh nhiều kỉ niệm, lần này đụng độ CLB cũ không vì thế lại khiến Didier Drogba thôi kì vọng về một chiến thắng của Galatasaray.

Phát biểu trước trận đấu, Drogba chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn của mình ở sân Stamford Bridge. Chắc chắn, trận đấu tới sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, tôi đang là người của Galatasaray. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng sút tung lưới Chelsea để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.

Với những gì đã có được sau 8 năm gắn bó với Chelsea, tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới người đồng đội cũ Petr Cech. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Galatasaray giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, đêm qua thần chiến thắng lại gọi tên The Blues. Mặc dù, tiền đạo người Bờ Biển Ngà thi đấu rất nỗ lực ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Song một phần do được các đồng đội cũ chăm sóc quá sát sao nên “Voi rừng” chẳng có lấy một cơ hội cũng như tình huống dứt điểm trúng bóng.

Sau khi kết thúc trận bóng, người đồng đội cũ của anh, John Terry không ngần ngại chia sẻ trên SkySport: “Thật đáng ngạc nhiên, Drogba dường như là một siêu sao không tuổi. Anh ấy vấn rất mạnh mẽ trong từng đường bóng. Thực sự trước và trong suốt 90 phút qua chúng tôi đã theo sát “Voi rừng” như lời HLV Mourinho dặn dò. Anh ấy luôn mang đến một mối đe dọa mơ hồ của một ngôi sao hàng đầu.”

Quả thực, mọi lo lắng của Người Đặc biêt dành cho cậu học trò cũ trên sân nhà tối qua hoàn toàn chính xác. Cựu cầu thủ Marseill thực sự rơi vào vòng kiềm tỏa của các cầu thủ áo Xanh. Như vậy, sau chiến thắng thuyết phục này,  đôi bóng chủ sân Stamford Bridge giành quyền vào vòng tứ kết Champions League.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THETHAO247.VN
Didier Drogba John Terry chelsea John Terry găp lai Didier Drogba Didier Drogba doi dau doi bong cu Didier Drogba doi dau chelsea Didier Drogba gap lai chelsea John Terry danh gia cao Didier Drogba
Xem thêm
TIN NỔI BẬT