“Nữ thần Tự do đã chọn chúng tôi”, loạt sao Thái Lan vỡ òa sau khi lần đầu giành vé Olympic

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ hai, 31/08/2026 05:15 AM (GMT+7)
A A+

Từ Pornpun Guedpard tới Thatdao, Chatchu-on hay Pimpichaya, các ngôi sao bóng chuyền nữ Thái Lan không giấu nổi cảm xúc sau chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc, giúp họ lần đầu giành vé tham dự Olympic.

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã khép lại hành trình đáng nhớ tại Thiên Tân bằng chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết AVC Volleyball Continental Championship 2026.

Sau 5 set căng thẳng, Thái Lan giành chiến thắng để bước lên ngôi vô địch châu Á, đồng thời hoàn thành mục tiêu lớn nhất: lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Olympic.

Không ngạc nhiên khi ngay sau trận đấu, các cầu thủ Thái Lan gần như vỡ òa. Pornpun Guedpard, MVP giải đấu và cũng là thủ quân ĐT Thái Lan có cách ăn mừng đặc biệt khi nghĩ tới Los Angeles 2028.

“Chị Xanh, hay Nữ thần Tự do chắc là đã chọn chúng tôi”, Pornpun chia sẻ hài hước với Daily News.

“Nữ thần Tự do đã chọn chúng tôi”, loạt sao Thái Lan vỡ òa sau khi lần đầu giành vé Olympic
Pornpun cũng chính là MVP và chuyền hai xuất sắc nhất của giải đấu

Câu nói vui nhanh chóng trở thành một trong những phát biểu đáng chú ý nhất sau trận. Sau nhiều năm bóng chuyền nữ Thái Lan liên tục tiến gần nhưng chưa thể chạm tới Olympic, Pornpun cùng các đồng đội cuối cùng cũng có thể nghĩ tới chuyến đi lịch sử vào năm 2028.

Phụ công Thatdao Nuekjang lại nhấn mạnh vào tinh thần chiến đấu của toàn đội trong trận chung kết.

“Hôm nay tất cả mọi người đều tuyệt vời. Ai cũng chiến đấu bằng tất cả sức lực. Bản thân tôi cũng đã chơi hết khả năng, không chịu bỏ cuộc và quyết thắng để được tới Olympic”, phụ công kỳ cựu chia sẻ.

Thatdao gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành cùng tuyển Thái Lan trong hành trình này và nhắn tới người hâm mộ: “Chúng tôi đã làm được rồi”.

Trong khi đó, chủ công Sasipaporn Janthawisut cũng cho biết cô gần như không nghĩ tới bất kỳ kịch bản nào khác ngoài chiến thắng.

“Tôi không nghĩ gì khác cả. Chỉ nghĩ rằng chúng tôi phải thắng, chúng tôi phải được tới Olympic. Hôm nay chúng tôi thi đấu vì đất nước, vì mọi người và vì chính bản thân mình”, Sasipaporn nói.

“Nữ thần Tự do đã chọn chúng tôi”, loạt sao Thái Lan vỡ òa sau khi lần đầu giành vé Olympic
Sasipaporn có ngày thi đấu thăng hoa với 28 điểm ghi được

Với Chatchu-on Moksri, ngay cả khi trận đấu đã kết thúc, cảm giác khó tin vẫn còn nguyên.

“Thật sự quá khó tin khi chúng tôi có thể làm được. Không có lời nào có thể diễn tả những gì chúng tôi đã làm trên sân. Tôi rất tự hào về đội bóng, tự hào về tất cả mọi người”, Chatchu-on chia sẻ.

Ngôi sao của Thái Lan cũng dành lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ, y tế, chuyên gia vật lý trị liệu và người hâm mộ đã hỗ trợ đội tuyển trong suốt giải đấu.

Pimpichaya Kokram cũng không giấu nổi cảm xúc: “Thật khó tin khi cuối cùng chúng tôi đã thắng và được tới Olympic. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã luôn cổ vũ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu tất cả mọi người”.

“Nữ thần Tự do đã chọn chúng tôi”, loạt sao Thái Lan vỡ òa sau khi lần đầu giành vé Olympic
Đã có những sai lầm, nhưng cuối cùng các cô gái Thái Lan vẫn thành công ngược dòng để đánh bại Trung Quốc và lên ngôi vô địch

Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy ý nghĩa của chiến thắng tại Thiên Tân với thế hệ hiện tại của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Họ không chỉ đánh bại chủ nhà Trung Quốc sau 5 set để bước lên ngôi vô địch châu Á, mà quan trọng hơn còn phá bỏ rào cản mà nhiều thế hệ trước chưa thể vượt qua.

Sau rất nhiều lần phải đứng ngoài sân chơi lớn nhất thế giới, Pornpun, Thatdao, Chatchu-on, Sasipaporn, Pimpichaya cùng các đồng đội cuối cùng đã có thể hướng về Olympic.

Và như cách Pornpun nói vui sau trận chung kết, có lẽ “Nữ thần Tự do” thực sự đã chọn những cô gái Thái Lan.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm