Lần đầu lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha, người thầy đã trao cơ hội chuyên nghiệp cho CR7 không đứng hẳn về bên nào. Tuy nhiên, thông điệp của ông khiến câu chuyện tại tuyển Bồ Đào Nha càng đáng chú ý.
Laszlo Boloni là một trong những nhân vật có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo. Chính HLV người Romania đã đưa CR7 lên đội một Sporting vào năm 2002, mở ra chặng đường để tiền đạo trẻ khi đó bước vào bóng đá chuyên nghiệp.
Bởi vậy, chia sẻ mới nhất của Boloni về lùm xùm giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trả lời A Bola, chiến lược gia 73 tuổi thừa nhận ông có quan điểm riêng, nhưng không muốn nói quá sâu về vấn đề đang gây tranh cãi tại tuyển Bồ Đào Nha.
“Tôi có quan điểm riêng, nhưng lúc này không muốn nói quá nhiều, bởi đây là câu chuyện của hai người... Để trở thành một HLV giỏi, bạn phải thông minh. Jorge Jesus, không còn nghi ngờ gì, là một HLV lớn và cá nhân tôi cho rằng ông ấy là người rất thông minh.”
Boloni không chỉ dành sự tôn trọng cho Jorge Jesus. Theo ông, để trở thành một cầu thủ quốc tế xuất chúng, thuộc nhóm hay nhất thế giới như Ronaldo, bản lĩnh và sự thông minh là điều không thể thiếu.
“Nhưng để trở thành một cầu thủ quốc tế, một cầu thủ rất giỏi, thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới, bạn cũng không thể thiếu sự thông minh. Tôi nói vậy có dễ hiểu không?”, cựu HLV Sporting tiếp lời.
Từ đánh giá ấy, Boloni chỉ ra điều ông cho là quan trọng nhất để Ronaldo và Jorge Jesus có thể khép lại mâu thuẫn. “Tóm lại, cầu thủ Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đều là những người thông minh. Vì thế, cần phải có sự thấu hiểu. Họ cần hiểu sẽ tốt cho tất cả nếu họ có thể thoát ra khỏi tình huống này”.
Những lời của Boloni xuất hiện sau khi Ronaldo công khai giải thích quyết định rời tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League. Trong tâm thư dài gần 2.000 chữ, CR7 cho biết Jorge Jesus đã hai lần không giữ lời với anh.
Theo Ronaldo, nhà cầm quân này từng nói anh sẽ được vào sân khoảng 30 phút trong trận gặp Na Uy, nhưng điều đó đã không xảy ra. CR7 cũng cho rằng hai bên đã có trao đổi về cách làm rõ sự việc trước truyền thông, song nội dung Jorge Jesus phát biểu ở họp báo lại khác với những gì họ đã thống nhất.
Dù vậy, Ronaldo thừa nhận việc rời đội là hành động không đúng, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và các đồng đội, đồng thời chấp nhận mọi quyết định kỷ luật. Siêu sao 41 tuổi khẳng định chưa giải nghệ ở đội tuyển và sẵn sàng trở lại nếu bảo đảm thể trạng.
Trong khi đó, Jorge Jesus phủ nhận có một thỏa thuận như những gì Ronaldo đề cập. HLV tuyển Bồ Đào Nha vẫn để ngỏ khả năng triệu tập CR7 trong tương lai. Vì thế, thông điệp từ Boloni càng trở nên đáng chú ý: khi hai bên đều muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển, sự thấu hiểu có thể là chìa khóa để đưa mọi chuyện trở lại đúng hướng.


















