Siêu sao Cristiano Ronaldo thẳng thắn đáp trả những áp lực về cột mốc 1.000 bàn thắng, đồng thời khẳng định vị thế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá của bản thân.
Nội dung chính
Tuyên bố đanh thép về vị thế số một lịch sử
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây trên kênh CNN Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn về phong độ cá nhân cũng như những hoài nghi từ dư luận. Siêu sao 41 tuổi không giấu nổi sự thất vọng khi công chúng chỉ mải mê đếm ngược từng bàn thắng để hướng tới mốc 1.000 thay vì trân trọng những gì anh đang cống hiến ở hiện tại.
Đứng trước những áp lực vô hình đó, thủ quân người Bồ Đào Nha dội gáo nước lạnh vào giới truyền thông:
"Năm nay tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng, có những bàn rất đẹp và phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng mọi người dường như không đánh giá đúng những gì tôi đang làm. Họ chỉ nói rằng tôi còn thiếu 85 bàn nữa rồi tiếp tục đếm. Ngay cả khi tôi chỉ ghi 920, 925 hay 930 bàn thắng, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Chấm hết".
CR7 nhấn mạnh thêm: "Khi nói đến việc ghi bàn, những con số tự nó nói lên tất cả. Lịch sử đã được viết rồi. Nếu giải nghệ ngay hôm nay, tôi cũng sẽ không hối tiếc".
Tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho ngày treo giày
Dù thừa nhận bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao và tạo ra sự khác biệt trong một đến hai năm tới, Ronaldo khẳng định không muốn bị ám ảnh bởi con số 1.000 bàn thắng. Anh lựa chọn thái độ đón nhận mọi thứ tự nhiên, ưu tiên tận hưởng niềm vui chơi bóng mỗi ngày thay vì lo lắng về tương lai xa xôi.
Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 1985 cũng trải lòng về cuộc sống sau khi chia tay sân cỏ. Anh thừa nhận ngày giải nghệ sẽ là một thử thách vô cùng khắc nghiệt về mặt tinh thần khi phải rời xa niềm đam mê lớn nhất đời mình.
Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chủ động chuẩn bị cho tương lai từ năm 27 tuổi bằng việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái khách sạn, phòng khám và các công ty hồi phục thể lực, sẵn sàng tạo ra những giá trị mới cho xã hội sau khi treo giày.

















