Maarten Paes trở thành người hùng của Indonesia sau màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia, đặc biệt với pha bay người cứu thua ở phút bù giờ. Sau trận, báo chí Indonesia đồng loạt ca ngợi thủ thành này, còn nhiều CĐV đội chủ nhà đi xa hơn khi so sánh anh với thủ môn Patrik Lê Giang của tuyển Việt Nam.
Trận hòa 0-0 trước Malaysia chắc chắn chưa thể làm hài lòng CĐV Indonesia, nhưng Maarten Paes vẫn là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà. Sau khi Thom Haye nhận thẻ đỏ ở phút 37, Indonesia buộc phải lùi sâu phòng ngự và đối mặt với sức ép lớn trong hiệp hai.
Trong bối cảnh ấy, Paes liên tiếp có những pha can thiệp quan trọng để giữ sạch lưới. Đỉnh điểm là phút bù giờ, khi thủ môn này bay người cản phá cú vô-lê nguy hiểm của Stuart Wilkin, qua đó giúp Indonesia tránh khỏi thất bại ngay tại Gelora Bung Karno.
Pha cứu thua đó nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Indonesia. ANTARA dùng cụm "màn trình diễn xuất thần" để mô tả màn trình diễn của Paes, trong khi Detik nhấn mạnh tình huống cứu thua phút cuối đã giúp 10 cầu thủ Indonesia cầm hòa Malaysia. Suara.com cũng gọi Paes là cầu thủ hay nhất trận.
Bola.com nhìn vào khả năng giữ sự tập trung của Paes trước những đợt tấn công liên tục từ Malaysia. Trong một trận đấu mà Indonesia thiếu người và phải phòng ngự với số đông, sự tỉnh táo của thủ môn này là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà không bị vỡ trận.
Sau trận, Paes có lời chia sẻ đáng chú ý về bầu không khí tại Gelora Bung Karno. Thủ môn Indonesia cho rằng sự cổ vũ trên khán đài đã tạo ra nguồn năng lượng cần thiết cho các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn nhất.
“Khi chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi cần các CĐV trở thành ‘cầu thủ phòng ngự thứ 11’, và tôi nghĩ họ đã làm được điều đó”, Paes nói, nhấn mạnh nguồn năng lượng từ khán đài Gelora Bung Karno. Anh cũng ca ngợi tinh thần của các đồng đội ở tình huống phạt góc cuối trận, khi tất cả cùng lăn xả chặn bóng để bảo toàn mành lưới.
Lời tri ân ấy lập tức nhận được sự đáp lại từ người hâm mộ Indonesia. Trên fanpage Timnas Indonesia, Facebook LĐBĐ Indonesia PSSI, các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á và X, Paes được gọi là “trái tim của hàng thủ”, người đã giữ Indonesia ở lại cuộc đua trong đêm đội bóng rơi vào thế thiếu người.
Một CĐV bình luận: “Giống như cách thủ môn Việt Nam sửa sai cho đồng đội trong trận gặp Philippines, chúng ta cũng có người hùng của riêng mình”. Cách ví von này cho thấy Paes được nhìn nhận không chỉ qua một pha cứu thua, mà còn ở vai trò điểm tựa giúp toàn đội vượt qua khoảnh khắc nguy hiểm.
Thậm chí, một ý kiến khác còn đưa Patrik Lê Giang vào cuộc bàn luận: “Cậu ta còn bắt hay hơn Patrik Lê Giang của tuyển Việt Nam”. So sánh này có phần khập khiễng, bởi Patrik Lê Giang đã khẳng định vị thế với chức vô địch AFF Cup 2026 cùng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Dù vậy, nó vẫn phản ánh rõ sự phấn khích của CĐV Indonesia sau màn trình diễn của Paes.
Indonesia vẫn cần thắng Bangladesh để nuôi hy vọng vào chung kết. Nhưng trước khi nghĩ đến chặng đường phía trước, Garuda có thể cảm ơn Paes, bởi pha cứu thua ở phút bù giờ không chỉ giữ lại một điểm trước Malaysia mà còn bảo toàn cơ hội đi tiếp cho đội chủ nhà.












