CĐV Indonesia bất ngờ gọi tên Hai Long trong màn chỉ trích “tội đồ” trận Malaysia

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 29/09/2026 09:21 AM (GMT+7)
A A+

Thom Haye trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận hòa Malaysia. Trong lúc một bộ phận CĐV Indonesia chỉ trích tấm thẻ đỏ của tiền vệ này, nhiều người khác lại ghi nhận nỗ lực phòng ngự của 10 cầu thủ còn lại.

Trận hòa Malaysia không chỉ khiến Indonesia bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng, mà còn để lại nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Sau khi Thom Haye nhận thẻ đỏ, đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại và bỏ lỡ cơ hội giành quyền tự quyết trước thềm loạt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. 

Trên fanpage CĐV Đông Nam Á, Timnas Indonesia, X cùng một số diễn đàn khác, nhiều người hâm mộ xem tấm thẻ đỏ của Haye là bước ngoặt khiến Indonesia rơi vào thế bị động. Menalau DelapanGanuk bình luận: “Vì Thom Haye mà lối chơi tan vỡ. Riki Kambuaya đáng ra mới là người được chọn”.

Untitled design - 2026-09-29T090618.912
Thom Hayes là cái tên đang nhận nhiều chỉ trích từ CĐV Indonesia (Ảnh: PSSI)

Tài khoản Annisa Selma Wibisono cũng cho rằng Haye đã thi đấu rất thiếu kiềm chế: “Haye là cầu thủ nóng nảy. Nếu anh ta không nhận thẻ đỏ, có lẽ chúng ta đã thắng”. Một tài khoản khác viết gay gắt: “Vì sự ngốc nghếch của anh ta mà 10 người còn lại phải khổ sở phòng ngự”.

Phản ứng mạnh hơn xuất hiện trong lời bình: “Ít nhất nhờ chiếc thẻ đỏ, tôi sẽ không còn phải xem anh ta ra sân và gây thất vọng nữa”. Đáng chú ý, một tài khoản Indonesia trên X còn liên hệ đến trận gặp tuyển Việt Nam. Người này viết: “Lối chơi của Thom Haye quả thực nóng nảy và rủi ro. Từ khi chứng kiến cách anh ta phạm lỗi với Hai Long ở trận gặp Việt Nam, tôi đã biết anh ta là một quả bom nổ chậm”.

CĐV Indonesia bất ngờ gọi tên Hai Long trong màn chỉ trích “tội đồ” trận Malaysia
Thom Hays cũng từng có pha phạm lỗi thô bạo với Hai Long trong trận gặp Việt Nam ở AFF Cup (Ảnh chụp màn hình)

Những lời chỉ trích dành cho Haye cũng làm nổi bật sự vất vả của 10 cầu thủ còn lại. Bị đẩy vào thế phải bảo vệ tỷ số trong thời gian dài, Indonesia vẫn giữ sạch lưới trước Malaysia và giành được một điểm. 

Rivki Evan Roshadi vì thế kêu gọi sự tôn trọng dành cho đội nhà: “Hiếm đội nào có thể trụ vững khi chỉ còn 10 người từ khoảng phút 30. Chất lượng đã tự nói lên tất cả”. Cigur Gacor đặc biệt ca ngợi Maarten Paes là “bức tường vững chắc”, bởi Malaysia vẫn không thể ghi bàn dù nắm lợi thế hơn người. 

Ipey viết: “Tôn trọng các cầu thủ tuyển quốc gia, cảm ơn vì đã chiến đấu hết sức. Tôi vẫn tự tin Indonesia sẽ đứng đầu bảng”. Còn Yuni Arzan Nabil kêu gọi đội bóng ngẩng cao đầu, cho rằng các cầu thủ đã chiến đấu vì màu cờ đỏ trắng. 

Với nhiều CĐV Indonesia, việc giữ sạch lưới trong khoảng 60 phút phải chơi thiếu người là nỗ lực đáng ghi nhận, giúp đội nhà giữ lại hy vọng ở cuộc đua giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, với riêng Thom Haye, tấm thẻ đỏ trước Malaysia có lẽ là lời cảnh báo để tiền vệ này nhìn lại cách kiểm soát cảm xúc và lối chơi của mình.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm