Teddy Sheringham tin ghế HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha có thể khiến Cristiano Ronaldo cân nhắc nghiệp cầm quân. Nhận định này càng gây chú ý giữa lúc CR7 vừa nhận án phạt sau bất đồng với Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo vẫn đang thi đấu, nhưng câu hỏi anh sẽ làm gì sau khi treo giày đã thu hút nhiều sự quan tâm. Với Teddy Sheringham, cựu tiền đạo MU, việc siêu sao Bồ Đào Nha chuyển sang công tác huấn luyện khó xảy ra. Tuy nhiên, ông vẫn dành ra một ngoại lệ cho người đàn em.
“Tôi khó hình dung Cristiano Ronaldo làm HLV, dành trọn 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần cho công việc. Một ngoại lệ có thể là dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha”, Sheringham chia sẻ.
Theo cựu tuyển thủ Anh, bóng đá đã chiếm phần lớn cuộc đời Ronaldo. Danh tiếng quá lớn cũng khiến CR7 khó có được những khoảng nghỉ riêng tư, ngay cả khi anh không còn xuất hiện trên sân.
“Bóng đá đã chiếm trọn cuộc sống của cậu ấy. Đi đến đâu, cậu ấy cũng luôn là tâm điểm, giống David Beckham. Phần lớn cầu thủ hoặc cựu cầu thủ có thể tạm gác mọi thứ vào những thời điểm nhất định, nhưng Beckham và Ronaldo thì khó làm được điều đó”, Sheringham nhận xét.
Dù vậy, tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá vẫn có sức hút riêng với Ronaldo. Kể từ lần đầu khoác áo đội tuyển năm 2003, anh đã cùng bóng đá quê hương trải qua những cột mốc lịch sử, nổi bật là chức vô địch EURO 2016. Bởi thế, khả năng CR7 trở lại trong vai trò người chỉ đạo vẫn là viễn cảnh dễ khơi gợi sự tò mò.
Điều đáng nói là chiếc ghế Sheringham nhắc tới hiện thuộc về Jorge Jesus, người vừa có bất đồng công khai với Ronaldo. Tiền đạo này rời đợt tập trung sau khi không được sử dụng trước Na Uy, đồng thời cáo buộc HLV trưởng hai lần không giữ lời về vai trò của mình. Jesus phủ nhận việc có thỏa thuận như vậy.
Vụ việc hiện đã có quyết định kỷ luật. Ngày 19/10, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phạt Ronaldo đình chỉ 30 ngày và nộp 255 euro vì tự ý rời đội tuyển. Trước đó, anh đã xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và khẳng định sẵn sàng trở lại sau khi chấp hành án phạt.
Từ câu chuyện ấy, gợi ý của Sheringham mở ra một góc nhìn thú vị: nếu một ngày trở thành HLV, biết đâu Ronaldo sẽ thông cảm hơn với những khó khăn của Jorge Jesus.
Trên cương vị cầu thủ, CR7 luôn muốn ra sân và đóng góp. Nhưng khi đứng ngoài đường biên, anh sẽ phải cân nhắc cả đội hình, lựa chọn người phù hợp với từng trận đấu và giải thích quyết định với những cầu thủ không được sử dụng. Dung hòa khát vọng cá nhân với yêu cầu tập thể cũng là một phần công việc của người cầm quân.
Tất nhiên, đó mới là giả định từ nhận định của Sheringham. Trước mắt, câu chuyện đáng chờ đợi vẫn là liệu Ronaldo và Jesus có thể tìm được tiếng nói chung để tiếp tục hợp tác ở tuyển Bồ Đào Nha hay không.

















