NÓNG: Ten Hag tố Ronaldo bỏ tập, lười biếng và làm loạn Manchester United!

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 20/10/2026 15:50 PM (GMT+7)
A A+

Cựu HLV Erik ten Hag vừa lên tiếng công kích Cristiano Ronaldo, khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm phản, lười tập luyện và lừa dối tập thể trong thời gian cả hai làm việc tại MU.

Gần bốn năm sau mâu thuẫn chấn động tại Old Trafford, cựu HLV Erik ten Hag đã chính thức phá vỡ im lặng trên tờ The Athletic. Chiến lược gia người Hà Lan không ngần ngại chỉ trích Cristiano Ronaldo vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, trực tiếp phá hỏng các kế hoạch chiến thuật mà ông đã dày công chuẩn bị trước khi nhậm chức.

Theo Ten Hag, siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục bỏ ngang các buổi tập, từ chối tuân thủ khối lượng vận động bắt buộc và thậm chí bỏ dở bài tập chạy phạt sau thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford.

Ten Hag bức xúc chia sẻ: "Cậu ấy đã làm cả đội thất vọng, và làm tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi đã lên kế hoạch cùng cậu ấy. Mọi đội bóng hàng đầu đều phải trân trọng cầu thủ hàng đầu, nhưng chính cầu thủ hàng đầu đó cũng phải cống hiến hết mình cho tập thể".

"Tôi đã bay sang Bồ Đào Nha để nói chuyện với cậu ấy về những gì tôi hướng tới trước khi tôi đến United. Rõ ràng, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi rất tôn trọng cậu ấy. Nhưng vào thời điểm đó, với tư cách là một huấn luyện viên, tôi phải đưa ra một quyết định hợp lý và giữ lại những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ".

Ten Hag tố Ronaldo bỏ tập và chống lệnh chạy phạt sau trận thua Brentford 0-4

Không dừng lại ở đó, Ten Hag tiết lộ ông đã nhiều lần trực tiếp đối chất với Ronaldo về sự sa sút thể lực cũng như thái độ thi đấu hời hợt. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng CR7 không còn đủ khả năng di chuyển hay hỗ trợ phòng ngự vì hoàn toàn bỏ qua khâu chuẩn bị thể lực cơ bản.

Chiến lược gia 56 tuổi tường thuật lại lời răn đe dành cho Ronaldo: "Tôi đã thẳng thắn nói với anh ấy: 'Ronnie, mọi người đều muốn hỗ trợ anh để đưa anh vào vị trí thuận lợi, nhưng nếu anh không thể tự mình xâm nhập vòng cấm, anh sẽ không thể ghi bàn'. Anh ấy không chạy cả khi có bóng lẫn không có bóng. Lý do là vì anh ấy không tự chuẩn bị bản thân".

"Mọi đội bóng hàng đầu đều phải chào đón cầu thủ hàng đầu, nhưng cầu thủ hàng đầu phải cống hiến vì tập thể."

"Cậu ấy đã nói với các cầu thủ rằng: 'Hãy giữ sức trong lúc tập luyện'. Tôi hiểu điều đó khi bạn ở trạng thái thể lực đỉnh cao; bạn có các buổi tập và bạn có thể giữ sức. Nhưng trước tiên bạn phải tập luyện để đạt được mức thể lực phù hợp."

Ten Hag chia tay MU năm 2024 sau khi giúp đội giành League Cup và FA Cup

Sự rạn nứt lên đỉnh điểm khi Ronaldo tự ý bỏ về sớm trong các trận gặp Rayo Vallecano, Spurs, trước khi tung ra cuộc phỏng vấn chấn động với Piers Morgan để tự dọn đường sang Al Nassr.

Dù Ten Hag có lý do để bảo vệ quy chuẩn tập thể, không thể phủ nhận cách quản trị phòng thay đồ thiếu linh hoạt của ông cũng góp phần đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Lời chia tay cay đắng của Ronaldo vì thế không chỉ phản ánh áp lực tuổi tác của một huyền thoại, mà còn là nốt trầm chua xát cho một kỷ nguyên hỗn loạn tại Old Trafford, nơi cả HLV lẫn siêu sao đều không thể tìm thấy tiếng nói chung.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm