‘Hung thần’ ĐT Việt Nam cảnh báo Malaysia về chảo lửa của Indonesia

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ hai, 28/09/2026 13:56 PM (GMT+7)
A A+

Huyền thoại Malaysia Safee Sali cho rằng sức ép từ khán đài Gelora Bung Karno là thử thách lớn với Malaysia trước trận quyết định ở FIFA ASEAN Cup.

Trước trận đại chiến giữa Indonesia và Malaysia ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, cựu danh thủ Safee Sali đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn dành cho Harimau Malaya. Theo huyền thoại Malaysia, điều đáng sợ nhất với Những chú hổ Malaysia trong trận quyết chiến không chỉ là chất lượng đội hình của đối thủ, mà còn là sức ép khổng lồ từ khán đài Gelora Bung Karno. Theo Safee Saili, các cầu thủ cần tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt tại Jakarta, nhưng không được để cảm xúc cuốn mình khỏi kế hoạch thi đấu.

“Tôi nghĩ các cầu thủ phải chuẩn bị tinh thần thật vững để đối diện mọi áp lực từ người hâm mộ ở đó. Sức ép từ khán đài thực sự rất đặc biệt. Họ cần tận hưởng bầu không khí ấy, nhưng đồng thời phải tập trung vào mục tiêu chiến thắng và đấu pháp của đội. Đó mới là điều quan trọng nhất”, Safee nhấn mạnh.

'Hung thần của ĐT Việt Nam' chỉ thẳng điều đáng sợ nhất của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026
Sự cuồng nhiệt của các CĐV sẽ biến sân Gelora Bung Karno thành 1 chảo lửa thực sự (Ảnh PSSI)

Safee Sali trong quá khứ là hung thần của ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2010, anh chính là cái tên nguy hiểm nhất bên phía tuyển Malaysia với hai lần sút tung lưới thủ môn Tấn Trường ở bán kết. Cũng ở giải đấu năm đó, Safee cùng Malaysia lên ngôi vô địch AFF Cup.

Đáng chú ý, ở trận chung kết lượt về với Indonesia, Safee và các đồng đội phải làm khách tại Gelora Bung Karno. Do những lo ngại về an ninh, Harimau Malaya khi ấy phải di chuyển tới sân bằng xe bọc thép Barracuda. Dù chịu sức ép dữ dội từ khán đài, Safee vẫn ghi bàn, góp phần giúp Malaysia thắng Indonesia với tổng tỷ số 4-2 để nâng cúp.

Ký ức ấy giúp Safee hiểu rõ Malaysia cần bản lĩnh ra sao khi trở lại GBK đối đầu Indonesia. Huyền thoại này tin Harimau Malaya có thể bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở lượt ra quân.

“Họ chơi rất tốt. Có sự ăn ý, bởi họ đã sát cánh cùng nhau ở cấp CLB và điều đó tiếp tục được duy trì khi lên tuyển. Đó là tín hiệu tốt, khiến tôi tự tin hơn vào khả năng đội bóng hoàn thành mục tiêu vào chung kết”, Safee nói. 

safee-sali-1680582320.jpg
Safee Sali từng có nhiều kỷ niệm khó quên khi làm khách tại Indonesia (Ảnh: Vocket FC)

Safee hiểu rõ GBK đáng sợ ra sao. Sau cú đúp giúp Malaysia loại tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010, anh cùng các đồng đội bước vào trận chung kết gặp Indonesia. Ở lượt về trên sân Gelora Bung Karno, Harimau Malaya khi ấy phải di chuyển tới sân bằng xe bọc thép Barracuda do những lo ngại về an ninh.

Dù chịu sức ép dữ dội từ khán đài, Safee vẫn ghi bàn ở trận lượt về, góp phần giúp Malaysia bảo toàn lợi thế để thắng Indonesia với tổng tỷ số 4-2 và nâng cúp vô địch. Ký ức ấy khiến lời cảnh báo của huyền thoại này trước trận đại chiến sắp tới càng đáng chú ý.

Malaysia bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Safee đánh giá màn ra quân đó đã tiếp thêm tinh thần đáng kể cho toàn đội, đặc biệt khi hai cầu thủ nhập tịch mới cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Dù vậy, cựu chân sút này vẫn nhắc Harimau Malaya không được xem nhẹ Indonesia. Theo Safee, thắng lợi ở trận mở màn chỉ là cú hích tinh thần, còn hành trình hướng tới trận chung kết phải được đi từng bước, với Indonesia là thử thách kế tiếp trước khi Malaysia chạm trán Singapore.

Đây cũng sẽ là trận đấu tuyển Việt Nam cần theo dõi sát. Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành ngôi đầu bảng B, Indonesia hoặc Malaysia sẽ là đối thủ chờ chúng ta ở trận cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm