Harry Kane nói thẳng về vết thương chưa lành của tuyển Anh

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ năm, 24/09/2026 09:40 AM (GMT+7)
A A+

Harry Kane thừa nhận thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 khiến anh đau đớn hơn cả quả phạt đền hỏng ở Qatar, đồng thời chỉ ra tuyển Anh đã đánh mất bản sắc trong những thời khắc quan trọng nhất. Đội trưởng Tam sư đưa ra đánh giá này trong ngày hội quân chuẩn bị gặp Tây Ban Nha ở Nations League.

Harry Kane không né tránh khi nhìn lại thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 tại Atlanta. Tiền đạo 33 tuổi thậm chí cho biết anh đã chọn đi đánh golf thay vì xem trận chung kết, bởi cảm giác thất vọng sau trận thua vẫn còn quá nặng nề.

“Thất bại này đau hơn bất cứ lần nào trước đây. Có lẽ nó còn đau hơn cả khi tôi đá hỏng phạt đền ở Qatar, bởi cách mọi chuyện đã diễn ra”, Kane chia sẻ trong ngày tuyển Anh hội quân.

Harry Kane nói thẳng về vết thương chưa lành của tuyển Anh
Thất bại trước Argentina vẫn là thất bại khó nuốt trôi với người Anh (Ảnh: LĐBĐ Anh)

Với chân sút tuyển Anh, nỗi đau không đơn thuần đến từ việc giấc mơ vô địch khép lại. Điều khiến anh khó chấp nhận hơn là Tam sư đã không thể hiện được bản sắc và thứ bóng đá mà cả đội từng theo đuổi.

“Đó không phải là chúng tôi. Đó cũng không phải đội bóng mà chúng tôi muốn trở thành, hay từng nói mình sẽ trở thành. Có những lúc, khi bạn đi ngược lại niềm tin của chính mình, cảm giác ấy còn tệ hơn rất nhiều so với việc chấp nhận một thất bại, ngẩng đầu đón nhận rồi bước tiếp.” Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich nói thêm.

Tuyển Anh vẫn khép lại giải đấu bằng chiến thắng trước Pháp ở trận tranh hạng ba, qua đó có thứ hạng tốt nhất tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966. Kane cũng ghi 6 bàn trong giải. Tuy nhiên, những con số ấy không đủ che lấp cảm giác dang dở của đội trưởng Tam sư.

Harry Kane nói thẳng về vết thương chưa lành của tuyển Anh
Theo Kane, tuyển Anh cần thẳng thắn nhìn vào những vấn đề ấy thay vì chỉ xem World Cup vừa qua là một hành trình thành công. (Ảnh: LĐBĐ Anh)

Đội bóng của Thomas Tuchel không chỉ vấp ngã trước Argentina. Họ từng bị Ghana cầm hòa, chật vật trước Panama trong hơn một giờ và phải chờ tới phút 75 mới gỡ được thế bị dẫn trước CHDC Congo ở vòng 1/16. Những màn trình diễn ấy cho thấy tuyển Anh đã có những thời điểm không chơi đúng với chuẩn mực vốn đặt ra cho mình.

“Đó là những câu hỏi chúng tôi cần cùng nhau thảo luận và tự tìm lời giải, từ cầu thủ đến ban huấn luyện: làm thế nào để chơi tốt hơn trong những thời điểm như vậy, và làm sao để được là chính mình nhiều hơn?”, Kane nói.

Vì vậy, hành trình Nations League sắp tới, bắt đầu bằng màn chạm trán đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Wembley, sẽ là phép thử đầu tiên để tuyển Anh chứng minh họ đã rút ra bài học từ World Cup. Kane và các đồng đội không chỉ muốn hướng đến một danh hiệu, mà còn cần tìm lại bản sắc trước khi bước vào chặng đường chuẩn bị cho Euro.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm