Vừa cập bến Man City với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng và tiếp quản chiếc áo số 17, Enzo Fernandez đã lập tức bị đàn anh Kevin De Bruyne "dội gáo nước lạnh" với tuyên bố thẳng thừng rằng tân binh này còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của mình.
Huyền thoại của Manchester City vừa thổi bùng một cuộc tranh luận nảy lửa khắp xứ sở sương mù. Anh công khai đặt dấu hỏi về việc tân binh người Argentina liệu có đủ sức khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà mình để lại tại Etihad.
"Người hâm mộ Man City gọi Enzo là người kế nhiệm tôi sao? Enzo là một cầu thủ giỏi, có tiềm năng và phẩm chất để trở thành tiền vệ xuất sắc. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu ấy ở đẳng cấp tôi từng chơi cho Man City" Tiền vệ người Bỉ nói
Phát biểu không kiêng nể của De Bruyne xuất hiện ngay sau khi Man City chính thức chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea. Cơn sốt quanh thương vụ càng nóng hơn khi nhà vô địch World Cup 2022 quyết định chọn áo số 17, con số gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp và hàng loạt danh hiệu lớn của De Bruyne suốt một thập kỷ qua.
Áp lực càng đè nặng lên Enzo Fernandez khi mức giá 125 triệu bảng mà bỏ ra chiêu mộ anh chính là mức giá kỷ lục cho 1 phi vụ chuyển nhượng bóng đá Anh. Chia sẻ về mức giá này, De Bruyne tin rằng con số khổng lồ trên sàn đàm phán không thể tự động biến một cầu thủ thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.
"Đôi khi tôi thấy mọi người đánh giá cậu ấy quá cao chỉ vì mức giá và những gì cậu ấy làm được cùng Argentina. 125 triệu bảng không tự động biến bạn thành tiền vệ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy vẫn còn nhiều điều phải chứng minh nếu muốn làm người kế vị tôi." De Bruyne thẳng thắn nói
Nhận định gay gắt của De Bruyne không hẳn thiếu cơ sở. Trong suốt 10 năm cống hiến cho nửa xanh thành Manchester, tiền vệ người Bỉ đã thiết lập chuẩn mực gần như không thể xô đổ với khả năng kiến tạo thượng thừa và những khoảnh khắc định đoạt trận đấu đỉnh cao.
Quan trọng hơn cả là canh bạc tài chính quá lớn mà Man City đặt vào thương vụ này. Để gom đủ con số kỷ lục 125 triệu bảng và dọn chỗ cho Enzo cập bến, ban lãnh đạo Etihad thậm chí đã chấp nhận đẩy đi hàng loạt cái tên sáng giá như Reijnders hay Nico Gonzalez. Chính vì vậy, người hâm mộ không chỉ kỳ vọng anh tỏa sáng, mà còn đòi hỏi anh phải tạo ra tầm ảnh hưởng ngay lập tức để bù đắp cho sự đánh đổi ấy.
Cơ hội để tân binh 125 triệu bảng bắt đầu hành trình chứng minh có thể đến ngay cuối tuần này, khi Man City chạm trán Coventry vào lúc 21h00 ngày Chủ nhật (giờ Việt Nam).
Tân Kiệt


















