CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ hai, 31/08/2026 05:25 AM (GMT+7)
A A+

Thất vọng khi đội nhà đánh mất chức vô địch châu Á cùng tấm vé trực tiếp tới Olympic Los Angeles 2028, nhưng trên Weibo, rất nhiều CĐV Trung Quốc vẫn thừa nhận Thái Lan đã chơi tốt hơn và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Thất bại 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết giải bóng chuyền nữ châu Á tối 30/8 lập tức tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Trên Weibo, bài đăng thông báo kết quả của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Sự tiếc nuối là điều dễ hiểu khi đội chủ nhà từng dẫn 2-1 và chỉ còn cách chức vô địch cùng tấm vé Olympic đúng một set đấu.

Tuy nhiên, bên cạnh sự bất ngờ vì Trung Quốc để tuột chiến thắng, rất nhiều CĐV vẫn dành lời chúc mừng cho Thái Lan và thừa nhận đội bóng Đông Nam Á xứng đáng với chức vô địch.

“Nằm mơ cũng không nghĩ tuyển Trung Quốc có thể đánh mất chức vô địch châu Á và tấm vé Olympic. Nhưng phải chúc mừng Thái Lan. Họ chơi thực sự tuyệt vời và xứng đáng với chiến thắng này.” CĐV Wu Mi San Dao De Zhen viết

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
Thất bại khiến nhiều CĐV Trung Quốc không khỏi choáng váng

CĐV Haozi Xiang Daqiu cũng dành những lời đánh giá rất cao cho nhà vô địch. “Giải đấu này họ thực sự xứng đáng. Họ đã chờ đợi quá nhiều năm và điều đó không hề dễ dàng.”

Một bình luận khác thậm chí còn thẳng thắn hơn: “Với màn trình diễn hôm nay, Thái Lan xứng đáng với tấm vé Olympic hơn chúng ta.”

Đó cũng là cảm xúc xuất hiện khá nhiều trên Weibo sau trận. Thất vọng với Trung Quốc không đồng nghĩa phủ nhận những gì Thái Lan đã làm được.

Tianya Shuangxue Han đặc biệt chú ý tới hình ảnh HLV Kiattipong Radchatagriengkai cùng nhiều học trò bật khóc sau khi trận đấu kết thúc.

HLV Kiattipong là một trong những nhân vật gắn bó lâu năm nhất với thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan và đã nhiều lần cùng đội tuyển tiến gần giấc mơ Olympic.

“Nhìn Kiattipong khóc, Pornpun, Piyanut, Chatchu-on, Pimpichaya cũng khóc, thực sự rất xúc động. Chúc mừng họ đã tới Olympic và hoàn thành giấc mơ của nhiều thế hệ”, Tianya viết.

Người này cho rằng Thái Lan đã “dựa vào chính mình để giành vé Olympic” sau khi liên tiếp vượt qua những đối thủ mạnh nhất của bóng chuyền nữ châu Á.

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
HLV Kiattipong Radchatagriengkai, kiến trúc sư cho thành công của tuyển Thái Lan

Volley Station lại lựa chọn cách nói vui hơn: “Đừng tranh cãi nữa, Thái Lan mới là số một châu Á.”

Phía sau câu nói mang tính hài hước là một hành trình rất thuyết phục. Thái Lan lần lượt đánh bại Hàn Quốc 3-0 ở tứ kết, Nhật Bản 3-1 tại bán kết rồi vượt qua chủ nhà Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết.

Thống kê cho thấy đây là một trận chung kết cực kỳ cân bằng. Sau 5 set, Thái Lan chỉ ghi nhiều hơn Trung Quốc đúng 1 điểm, 99 so với 98.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở khâu tấn công, khi Thái Lan ghi 68 điểm, nhiều hơn 9 điểm so với đội chủ nhà. Sasipaporn Janthawisut là mũi ghi điểm nổi bật nhất với 28 điểm.

Ba đại diện Đông Á lần lượt bị loại trên hành trình bảo vệ chức vô địch của đội bóng Đông Nam Á. Jian Shuo Sports nhận xét chiến thắng của Thái Lan cho thấy “sức hấp dẫn của thể thao đỉnh cao”, đặc biệt khi các cầu thủ và ban huấn luyện ôm nhau khóc sau thời khắc lịch sử.

Ti Yu cũng dành lời khen cho đối thủ: “Chúc mừng Thái Lan tới Olympic. Tinh thần chiến đấu và khả năng vượt qua khó khăn về thể lực của họ đáng để học hỏi.”

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
Tinh thần vượt khó đáng ngưỡng mộ của các cô gái Thái Lan

Dù vậy, những lời chúc dành cho Thái Lan vẫn đi kèm hàng loạt câu hỏi về chính tuyển Trung Quốc.

13minus là một trong những tài khoản phản ứng mạnh nhất. Theo người này, việc Trung Quốc không thể giành những điểm số quyết định cho thấy giới hạn hiện tại của đội tuyển. Chủ công Wu Mengjie có một số tình huống không thể kết thúc cơ hội, trong khi Zhuang Yushan, một trong những mũi tấn công chủ lực của Trung Quốc tại giải, phải thi đấu tới mức bị chuột rút trong set năm.

Tài khoản này sau đó hướng phần lớn sự chỉ trích về ban huấn luyện.

“Thất bại lần này, ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm lớn nhất”, người này nhận xét, đồng thời đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc vẫn chưa xây dựng được một bộ khung thực sự ổn định ở nhiều vị trí.

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
Ban huấn luyện của ĐT Trung Quốc nhận về nhiều chỉ trích sau trận thua trên sân nhà

HLV Zhao Yong, người đang dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, vì thế trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận.

Một số CĐV đặt câu hỏi về cách ông sử dụng nhân sự trong set bốn, khi Trung Quốc có dấu hiệu muốn giữ sức cho set quyết định nhưng vẫn để Zhuang Yushan phải thi đấu với khối lượng lớn.

Tianya Shuangxue Han cũng chỉ ra vấn đề chuyên môn của đội chủ nhà. Theo người này, Trung Quốc có quá ít điểm tấn công đáng tin cậy trong hai set cuối. Những pha đánh nhanh không còn phát huy hiệu quả, các chủ công bắt đầu xuống sức, trong khi Thái Lan vẫn duy trì được tốc độ và sự đa dạng.

“Trong hai set cuối, Thái Lan luôn kiểm soát thế trận”, Tianya nhận xét.

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
Các bài tấn công của Trung Quốc quá dễ đoán và đơn điệu

Một chủ đề khác nhanh chóng được nhắc tới trên Weibo là khả năng trở lại đội tuyển của Zhu Ting, huyền thoại bóng chuyền nữ Trung Quốc và một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua.

Zhu Ting từng là thủ quân Trung Quốc, giành danh hiệu MVP Olympic Rio 2016 và là gương mặt biểu tượng trong giai đoạn thành công rực rỡ gần nhất của đội tuyển nước này.

Ka Daishan cho rằng Trung Quốc vẫn còn những con đường khác để tới Olympic, nhưng cần nghiêm túc nhìn lại những vấn đề tại Thiên Tân.

“Có quá nhiều thứ cần phải rút kinh nghiệm. Ban huấn luyện phải suy nghĩ kỹ xem tiếp theo nên tập luyện như thế nào. Đội tuyển hiện tại thực sự cần Zhu Ting.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Yuwan_Cumian12 phản ứng khá thẳng: “Lại bắt đầu rồi. Cứ thua là lại gọi tên Zhu Ting.”

CĐV Trung Quốc dậy sóng sau trận thua Thái Lan: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới”
Nhiều Fan Trung Quốc kêu gọi huyền thoại Zhu Ting quay trở lại

Tranh luận ấy phần nào phản ánh sức ép đang bủa vây bóng chuyền nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn toàn bộ giải đấu, đội chủ nhà cũng khó bị xem là đã chơi tệ. Trước chung kết, Trung Quốc thắng cả 5 trận và chưa đánh mất bất kỳ set nào. Sau khi thua Thái Lan 20-25 ở set mở màn, họ phản ứng mạnh mẽ bằng chiến thắng 25-11 rồi tiếp tục thắng 25-23 để vượt lên dẫn 2-1.

Đội chủ nhà đã tiến rất gần chức vô địch. Nhưng Thái Lan thắng lại 25-18 ở set bốn và kiểm soát set quyết định để khép lại trận đấu với tỷ số 15-10. Với người Trung Quốc, thất bại càng đáng tiếc khi nó còn chấm dứt một truyền thống đặc biệt. Trước Thiên Tân 2026, giải vô địch châu Á từng bốn lần được tổ chức tại Trung Quốc đại lục vào các năm 1987, 1993, 2005 và 2015. Cả bốn lần, đội chủ nhà đều vô địch.

Nhưng giữa hàng nghìn phản ứng trên Weibo, sự thất vọng với đội nhà vẫn song hành cùng sự tôn trọng dành cho đối thủ. “Chúc mừng Thái Lan”, “họ chơi thực sự tuyệt vời”, “hoàn toàn xứng đáng”, “họ đã tự mình giành lấy tấm vé” hay thậm chí “Thái Lan xứng đáng hơn chúng ta” là những thông điệp xuất hiện sau trận.

Với Thái Lan, có lẽ đó cũng là một sự công nhận đặc biệt. Họ không chỉ đánh bại đội bóng giàu thành tích nhất châu Á ngay trên sân của đối thủ, mà còn khiến chính những CĐV Trung Quốc phải thừa nhận rằng sau 5 set căng thẳng tại Thiên Tân, chức vô địch và tấm vé Olympic lịch sử đã thuộc về đội bóng xứng đáng hơn.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm