CĐV Indonesia nổi giận sau trận thua đội hạng 133 thế giới: “Đá thế này mà đòi so với Việt Nam?”

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ bảy, 17/10/2026 10:15 AM (GMT+7)
A A+

Tuyển futsal Indonesia hứng chịu hàng loạt lời chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà sau thất bại trước Cape Verde. Không ít CĐV đặt dấu hỏi về tham vọng dự World Cup khi đội nhà thua trắng đối thủ kém tới 119 bậc thế giới.

Thất bại 0-2 trước Cape Verde tại Copa das Nacoes de Futsal 2026 sáng 17/10 khiến tuyển futsal Indonesia đối mặt với phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Sau hai trận vòng bảng, thầy trò HLV Hector Souto không giành được điểm nào, thủng lưới năm lần và chưa ghi nổi một bàn thắng.

Nếu trận thua Brazil 0-3 còn được nhiều người thông cảm bởi đối thủ đứng đầu thế giới, thất bại trước Cape Verde lại khiến sự thất vọng bùng lên. Xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng futsal nam FIFA, cao hơn đối phương tới 119 bậc, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn nhưng cuối cùng lại nhận thất bại muối mặt.

“Giờ được chỉ trích chưa? Đối thủ lần này xếp dưới 119 bậc Indonesia đấy.”, tài khoản Pit Bulls viết. Bình luận này nhắm thẳng vào những ý kiến từng lấy sức mạnh của Brazil làm lý do để bảo vệ màn trình diễn của đội nhà.

855645306_2280207679439069_1492945433218868158_n
Thất bại khiến nhiều CĐV Indonesia không khỏi choáng váng (Ảnh: ASEAN Football)

Từ kết quả trên sân, nhiều người bắt đầu hoài nghi khả năng hiện thực hóa mục tiêu dự World Cup. “Đá thế này thì tôi chẳng tin có thể giành vé dự World Cup”, tài khoản Renaldy Palgunady nhận xét. Một tài khoản khác cũng  nhanh chóng đặt câu hỏi đầy châm chọc: “Đây là đội từng tuyên bố muốn giành vé dự World Cup đấy à?”.

Đáng chú ý, những so sánh với Việt Nam sau trận gặp Brazil cũng bị khơi lại. “Đá như vậy mà hôm qua còn so sánh với Việt Nam?”, một bình luận mỉa mai từ Saputro, nhắc tới việc kết quả của Indonesia trước đội chủ nhà từng được đem đối chiếu với những thất bại của các đội tuyển khác trong khu vực.

Không dừng ở một trận đấu, một số CĐV cho rằng Indonesia đang có dấu hiệu sa sút so với các cầu thủ cùng khu vực. “Sau Asian Cup, chúng ta đang đi xuống. Hãy nhớ rằng các quốc gia khác đều tiến bộ, đừng để mình chỉ giỏi trên sân nhà”, tài khoản Rian Tiarno cảnh báo.

Cùng lo ngại về khả năng cạnh tranh ngoài khu vực, M Uki bình luận: “Với những cầu thủ hiện tại, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh ở tầm thế giới. Họ thậm chí bị khớp tâm lý trong 1 giải đấu giao hữu và chỉ có tinh thần tốt khi chơi trên sân nhà”.

CĐV Indonesia nổi giận sau trận thua đội hạng 133 thế giới: “Đá thế này mà đòi so với Việt Nam?”
Chỉ mới hôm qua CĐV Indonesia còn réo tên Việt Nam và Thái Lan khi 'chỉ' thua Brazil 0-3

Trong khi đó, Rizaldy Kusuma Nugraha chỉ trích cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu: “Chúng ta thua cả thể lực, tinh thần lẫn tỷ số. Cầu thủ của họ phối hợp ăn ý hơn, biết cách dứt điểm hơn. Tập huấn ở Tây Ban Nha chẳng đem lại kết quả gì, về Indonesia mà đánh giá lại cho kỹ”.

Sự bức xúc còn hướng vào cách đội tuyển được tung hô trước đó. “Được khen mãi, được thông cảm mãi nên bắt đầu tự mãn rồi đấy. Giá mà họ cũng bị chỉ trích như các cầu thủ đội tuyển bóng đá”, tài khoản Adex Rafa Rafa viết.

Thành tích không ghi bàn sau hai lượt trận tiếp tục trở thành đề tài châm chọc. “Hai trận, không ghi bàn, hiệu số âm năm. Cứ đà này thì hướng tới hạng 50 thế giới thôi”, Herman S Mundel mỉa mai. Massl Bambang gay gắt hơn: “Hạng 14 thế giới mà thi đấu thành trò hề”.

Indonesia sẽ xuống chơi trận tranh hạng năm sau khi đứng cuối bảng A. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Hector Souto tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, phần nào xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ nước nhà và vớt vát danh dự sau những lời chê bai từ CĐV Đông Nam Á.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm