Mahdi Nicoll-Jazuli mới 16 tuổi nhưng đã khiến Xabi Alonso kinh ngạc bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh trước Locatelli, Douglas Luiz và Juventus tại Hong Kong hôm 5/8.
Mahdi Nicoll-Jazuli trở thành điểm sáng của Chelsea trong thất bại 0-1 trước Juventus tại Hong Kong. Mới 16 tuổi, tiền vệ trưởng thành từ học viện được Xabi Alonso xếp đá chính bên cạnh Moisés Caicedo, trực tiếp đối đầu Manuel Locatelli và Douglas Luiz.
Việc tài năng sinh năm 2010 không hề lạc lõng trước những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm khiến Alonso đặc biệt ấn tượng. Ông chia sẻ: “Thật đáng kinh ngạc. Tôi thậm chí còn không nhớ khi mình 16 tuổi thì đã thi đấu với những ai. Nhưng cậu ấy lại phải đối đầu với Locatelli, Douglas Luiz và những cầu thủ giàu kinh nghiệm như vậy. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm mà cậu ấy luôn ghi nhớ.”
Nicoll-Jazuli chơi khoảng hai phần ba trận đấu trước khi nhường chỗ cho Romeo Lavia. Cầu thủ trẻ luân chuyển bóng điềm tĩnh và không ngại tranh chấp. Alonso nhấn mạnh kỹ thuật chỉ là một phần trong hành trình vươn tới đẳng cấp cao nhất: “Bạn có thể học hỏi rất nhiều, bởi để trở thành một cầu thủ hàng đầu không chỉ đơn thuần là sở hữu kỹ thuật tốt. Đó còn là việc hiểu trận đấu, giữ được sự điềm tĩnh khi có bóng, biết khi nào cần phòng ngự quyết liệt và còn rất nhiều điều cậu ấy phải tiếp tục học.”
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh chính thức của Chelsea, Nicoll-Jazuli tiết lộ Alonso đã tạo ảnh hưởng lớn chỉ sau thời gian ngắn làm việc chung. Cầu thủ 16 tuổi nói: “Mọi thứ thật sự rất đặc biệt. Ai cũng biết ông ấy từng là một cầu thủ xuất sắc. Chỉ từ những điều nhỏ và các chi tiết, ông ấy đã dạy tôi rất nhiều, như cách chọn vị trí, bước chạm đầu tiên và biết mình cần làm gì. Tôi cảm thấy càng được làm việc với ông ấy, tôi sẽ càng tiến bộ.”
Nicoll-Jazuli còn lấy sự nghiệp của Alonso làm đích đến: “Đẳng cấp ông ấy từng đạt tới chắc chắn là nơi tôi muốn vươn đến. Mỗi ngày ở bên ông ấy, đặc biệt trong những cuộc trò chuyện riêng, mang lại cảm giác rất mới mẻ. Điều đó tiếp thêm sự tự tin để tôi tiếp tục chăm chỉ và muốn đạt tới trình độ của ông ấy.”
Những chia sẻ ấy cho thấy Chelsea không chỉ phát hiện một viên ngọc 16 tuổi, mà còn đặt tài năng này vào môi trường có thể thúc đẩy sự trưởng thành. Alonso khép lại: “Điều tôi thích nhất là được chứng kiến các cầu thủ tiến bộ. Cho đến lúc này, họ đều thể hiện khát khao học hỏi.”
Từ cuộc đấu với Locatelli và Douglas Luiz đến những buổi chỉ dẫn riêng cùng Alonso, cánh cửa đội một đang dần mở ra trước Nicoll-Jazuli, miễn là cậu tiếp tục biến từng chi tiết nhỏ thành bước tiến lớn.
Anh Quốc

















