Jamie Gittens tin khí chất và cách huấn luyện của Xabi Alonso có thể tạo cú hích lớn, giúp Chelsea nuôi tham vọng trở lại cuộc đua danh hiệu lớn.
Jamie Gittens bước vào mùa giải mới với cảm giác gần như được “khởi động lại”. Sau mùa đầu tiên tại Stamford Bridge bị gián đoạn bởi chấn thương gân kheo, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi muốn chứng minh giá trị và đặc biệt ấn tượng với tân HLV Xabi Alonso.
Gittens chia sẻ: “Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều và tự tin hơn. Thể trạng của tôi đã ổn hơn, gân kheo cũng không còn vấn đề, vì vậy tôi chỉ chờ mùa giải bắt đầu.” Anh duy trì tập luyện hằng ngày trong kỳ nghỉ tại Bồ Đào Nha và Marbella để lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất.
Mùa trước, Gittens ra sân 27 trận nhưng chỉ có 12 lần đá chính. Chấn thương cuối tháng 1 khiến quá trình hòa nhập bị ngắt quãng, dù anh từng ghi bàn và kiến tạo hai lần trong chiến thắng 4-3 trước Wolverhampton tại Cúp Liên đoàn. Chelsea cũng xác nhận cầu thủ người Anh gặp thêm trở ngại khi hồi phục vào tháng 4.
Điều khiến Gittens phấn chấn hơn cả là cách Alonso nhanh chóng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Anh nói: “Ông ấy là một người rất tuyệt. Ông ấy nói chuyện riêng với từng cầu thủ, trao đổi về những điều chúng tôi có thể cải thiện. Với một cầu thủ, đó là tất cả những gì bạn mong muốn.”
Khi được hỏi Alonso có sở hữu “hào quang” đặc biệt hay không, Gittens thừa nhận: “Có, một chút, bởi ông ấy từng là một cầu thủ hàng đầu và giờ cũng là một huấn luyện viên hàng đầu.”
Anh còn đánh giá rất cao nền tảng chuyên môn của nhà cầm quân người Tây Ban Nha: “Ông ấy từng chơi cho Real Madrid và Liverpool, là một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Có lẽ ông ấy là một trong những người giỏi nhất từng làm điều đó.”
Gittens từng đối đầu Bayer Leverkusen của Alonso khi còn khoác áo Borussia Dortmund. Trải nghiệm ấy giúp anh hiểu rõ hơn sức mạnh chiến thuật của vị huấn luyện viên mới. “Đó là một đối thủ rất khó chơi. Họ vận hành với hàng thủ ba người, có Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Piero Hincapie và Granit Xhaka. Họ thực sự là một tập thể.”
Khả năng biến những cá nhân nổi bật thành một khối thống nhất có thể là bài toán lớn nhất của Alonso. Chelsea vừa kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 ở vị trí thứ 10, sau đó bổ nhiệm ông theo hợp đồng bốn năm và chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa đến năm 2033. Thương vụ 117 triệu bảng được xác nhận là kỷ lục dành cho một cầu thủ Anh.
Gittens không xem Rogers đơn thuần là đối thủ cạnh tranh vị trí. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn giành mọi thứ. Đó là tham vọng của toàn đội: vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và bất kỳ giải đấu nào chúng tôi tham dự. Việc đưa về một cầu thủ như Morgan hy vọng sẽ nâng tiêu chuẩn để chúng tôi cạnh tranh danh hiệu.”
Sự tự tin ấy chưa đồng nghĩa Chelsea chắc chắn trở lại cuộc đua vô địch. Nhưng với lịch thi đấu không có cúp châu Âu, một huấn luyện viên giàu khí chất chiến thắng và những cầu thủ khao khát làm lại, Stamford Bridge có thể đang hình thành một bầu không khí rất khác trước ngày mùa giải mới mở màn.
Anh Quốc

















