Tottenham chưa thắng sau sáu vòng Ngoại hạng Anh, trong khi Coventry thăng hoa. Frank Lampard lên tiếng trước trận, hé lộ cách ông học trò tiếp cận đối thủ.
Frank Lampard cho rằng Tottenham sẽ rất quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng khẳng định Coventry không đến London để chịu trận. Phát biểu được đưa ra trước cuộc đối đầu ngày 19/10, khi đội bóng mới lên hạng bất ngờ đứng trên Spurs ở bảng xếp hạng.
Sau sáu vòng đấu, Tottenham mới có ba điểm, chưa thắng trận nào và đứng thứ 19. Trái lại, Coventry giành sáu điểm nhờ hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng Newcastle 4-1. Sự tương phản về phong độ khiến chuyến làm khách của thầy trò Lampard càng được chú ý.
Trong họp báo trước trận, cựu HLV Chelsea nhận xét: “Với đội hình đang có, chắc chắn họ không hài lòng với số điểm giành được. Họ sẽ rất quyết tâm cải thiện điều đó trên sân nhà trước một đội mới lên hạng như chúng tôi.”
Dẫu vậy, Lampard không cho rằng vị trí hiện tại phản ánh đúng thực lực đối thủ. Ông nhấn mạnh: “Khi xem Tottenham thi đấu, tôi thấy họ có nhiều cầu thủ chất lượng và một HLV rất giỏi. Tôi tin họ sẽ vươn lên trên bảng xếp hạng. Chúng tôi tập trung vào mình, thay vì so sánh vị trí của hai đội.”
Nói về khả năng Tottenham xem Coventry là cơ hội chấm dứt chuỗi trận thất vọng, Lampard đáp: “Tôi chắc họ sẽ tự tin khi gặp một đội mới lên hạng. Điều đó không sao cả. Chúng tôi phải tin vào bản thân, đến đó với sự tự tin của mình và thi đấu với quyết tâm như trận gặp Newcastle.”
Nhà cầm quân người Anh cũng bảo vệ Roberto De Zerbi trước những câu hỏi về áp lực tại Tottenham. Theo Lampard, mới sáu vòng đấu là quá sớm để phán xét tương lai một HLV, nhất là khi De Zerbi từng gây ấn tượng tại Brighton và giúp Spurs trụ hạng mùa trước.
Với Coventry, bài toán hàng công đang trở nên thú vị. Taiwo Awoniyi có thể trở lại sau án treo giò ba trận, nhưng Sidiki Cherif vừa ghi bàn trước Newcastle, còn Ellis Simms cũng lập công từ ghế dự bị. Lampard coi sự cạnh tranh giữa các tiền đạo là yếu tố cần thiết cho hành trình trụ hạng.
Dù Coventry bắt đầu tìm lại niềm tin, Lampard vẫn nhắc các học trò không được tự mãn: “Không có màn trình diễn nào hoàn hảo cả. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều có thể làm tốt hơn.”
Đội chủ nhà cần chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối, còn Coventry có cơ hội nối dài đà hồi sinh. Tại London, liệu sức ép phải giành ba điểm sẽ tiếp sức cho Tottenham hay mở ra thời cơ để Lampard tạo thêm bất ngờ?


















