Newcastle thua đậm Coventry ở vòng sáu Ngoại hạng Anh, nhưng phát biểu sau trận của HLV Matthias Jaissle mới là điều khiến nhiều người hâm mộ phải suy nghĩ.
Thất bại 1-4 trước Coventry ở vòng 6 Ngoại hạng Anh khiến Newcastle rơi vào tình cảnh đáng báo động. Sau trận đấu, HLV Matthias Jaissle gửi lời xin lỗi người hâm mộ, nhưng nhận định của ông về màn trình diễn của đội nhà mới là chi tiết đáng chú ý.
Trong cuộc trao đổi với BBC Sport, nhà cầm quân người Đức thừa nhận đội bóng bị trừng phạt vì thiếu hiệu quả ở hai đầu sân. Dù vậy, ông vẫn bảo vệ một phần màn thể hiện của các học trò: “Nếu nhìn tổng thể, đây không phải trận đấu tệ nhất của chúng tôi.”
Lời đánh giá ấy xuất hiện giữa một đêm Newcastle cầm bóng gần 67%, tung ra 19 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn. Đội khách tạo được nhiều cơ hội, song liên tục bỏ lỡ, còn Coventry chớp thời cơ sắc bén để mang về chiến thắng đậm.
Mọi chuyện bắt đầu từ phút thứ sáu khi thủ môn Lukas Hornicek phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Jack Rudoni mở tỷ số. Sidiki Cherif nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai. Sven Botman thắp lại hy vọng bằng cú sút xa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng Ellis Simms và Stephen Mfuni lần lượt ghi bàn, khép lại một đêm ác mộng của Newcastle.
Trả lời Sky Sports, Jaissle không né tránh trách nhiệm: “Chúng tôi chỉ có thể xin lỗi những người hâm mộ đã đến đây; họ xứng đáng với một kết quả khác.” Ông cũng thừa nhận Newcastle phải cải thiện khả năng bảo vệ khung thành, đồng thời thiếu sự quyết liệt ở những tình huống kết thúc tấn công.
Đáng lo hơn, đây đã là trận sân khách thứ hai liên tiếp Newcastle thua với tỷ số 1-4, sau thất bại trước Leeds. Lần đầu kể từ tháng 12/2012, đội bóng này để lọt lưới ít nhất bốn bàn trong hai chuyến làm khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Newcastle cũng đã nhận 13 bàn thua từ đầu mùa, thuộc nhóm phòng ngự tệ nhất giải.
Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng Newcastle đang thiếu sức mạnh tranh chấp. Ông đặt vấn đề liệu Jaissle có nên hy sinh một tiền đạo để tăng quân số tuyến giữa, thay vì tiếp tục để đội hình dễ bị đối thủ áp đảo ở những thời điểm quyết định.
Jaissle khẳng định tuổi trẻ không thể trở thành lý do bào chữa. Trong khi đó, tình trạng chấn thương của Bazoumana Toure vẫn cần được theo dõi. Trước mắt, Newcastle sẽ trở về sân nhà tiếp Aston Villa, nơi người hâm mộ chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn những lời xin lỗi.


















