HLV Niko Kovač chỉ trích học trò sau trận Dortmund thua Bodø/Glimt

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ năm, 15/10/2026 17:02 PM (GMT+7)
A A+

Dortmund bất ngờ thua Bodø/Glimt 0-1 tại Champions League, khiến HLV Niko Kovač nổi giận, công khai chỉ trích học trò và thừa nhận một sự thật đầy cay đắng.

Thất bại 0-1 trước Bodø/Glimt tại Champions League khiến HLV Niko Kovač không giấu nổi sự thất vọng. Thay vì đổ lỗi cho mặt sân nhân tạo hay điều kiện thi đấu ở Na Uy, chiến lược gia của Borussia Dortmund thẳng thắn khẳng định đội bóng của ông xứng đáng trắng tay.

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN sau trận, Kovač nói: “Chúng tôi gần như không tồn tại trên sân cho đến khi nhận bàn thua. Trong hiệp một, toàn đội thiếu khát khao và cường độ thi đấu. Chúng tôi không chơi thứ bóng đá cần thiết để giành chiến thắng tại đây”.

Dortmund bước vào chuyến làm khách tại Aspmyra sau khi thắng Villarreal 3-2 ở lượt mở màn. Tuy nhiên, đại diện Bundesliga gặp khó trước lối chơi giàu tốc độ của đội chủ nhà. Phút 52, Fredrik Sjøvold dứt điểm từ đường kiến tạo của Sondre Auklend, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

848815877_1116360510771688_1873187205908114972_n
Sinh nhật kém vui của HLV Niko Kovac

Bị dẫn trước, Kovač lập tức tìm cách xoay chuyển tình thế. Phút 60, ông thay đồng thời bốn cầu thủ, đưa Serhou Guirassy, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri và Julian Ryerson vào sân. Dortmund bắt đầu tạo được sức ép, nhưng những cơ hội muộn không đủ cứu họ khỏi thất bại.

Nhà cầm quân người Croatia thừa nhận: “Chỉ sau khi thay bốn người, chúng tôi mới chơi tốt hơn và giành lại quyền kiểm soát. Nhưng trước thời điểm ấy, đối thủ rõ ràng là đội hay hơn. Chúng tôi xứng đáng thua trận”.

Đáng chú ý, đội trưởng Waldemar Anton cũng không tìm lý do bào chữa. Trung vệ này chia sẻ: “Chúng tôi biết mình sẽ đối mặt với điều gì. Đó không phải lời biện hộ. Hiệp một, chúng tôi chơi không tốt cả khi có bóng lẫn không bóng, lúc nào cũng chậm một nhịp. Chúng tôi không đủ quyết liệt và thiếu cường độ. Không thể thắng nếu cứ chơi như vậy”.

847006993_1411584951040772_8745733201324954487_n
Trận thua tối thiểu, nhưng sát thương tối đa lên Dortmund

Theo báo cáo trận đấu của Dortmund, Nmecha buộc thủ môn Nikita Haikin phải trổ tài ngay sau khi vào sân. Guirassy cũng có cơ hội gỡ hòa, trong khi Nwaneri và Ryerson bỏ lỡ những tình huống đáng chú ý cuối trận.

Anton nói thêm: “Sau bàn thua, chúng tôi mới bắt đầu chơi bóng. Cuối trận, chúng tôi có cơ hội gỡ 1-1, nhưng phải lạnh lùng hơn trước khung thành, nhất là khi đá sân khách tại Champions League”.

Bốn sự thay đổi giúp Dortmund phản ứng, nhưng đồng thời phơi bày vấn đề từ cách nhập cuộc. Sau cú sẩy chân trên đất Na Uy, Kovač còn phải chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Union Berlin. Liệu ông sẽ tiếp tục xoay tua đội hình hay đặt niềm tin vào những cầu thủ đã tạo ra khác biệt trong hiệp hai?

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm