HLV Glasner gây chú ý khi tiết lộ Crystal Palace có thể tạo bất ngờ với cuộc đua vô địch Premier League trong khi dành thời gian chơi tennis để "trốn bóng đá" giữa lịch thi đấu dày đặc.
Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Crystal Palace bất ngờ trở thành cái tên được người hâm mộ Arsenal đặc biệt quan tâm. Thầy trò HLV Oliver Glasner sẽ hành quân tới sân Etihad gặp Manchester City vào rạng sáng 14/5. Nếu "the Eagles" tạo nên cú sốc bằng chiến thắng trước đội bóng của Pep Guardiola, "Pháo thủ" gần như sẽ vô địch Premier League mùa này.
Hiện tại, Arsenal hơn Man City 5 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong trường hợp thầy trò Guardiola sảy chân trước Crystal Palace, "Pháo thủ" chỉ cần đánh bại Burnley ở vòng 37 là có thể thức chính thức đăng quang Premier League.
Giữa lúc căng thẳng, HLV Glasner của "the Eagles" lại gây chú ý bằng cách giải phóng áp lực đầy thú vị. Nhà cầm quân người Áo dành thời gian chơi tennis tại All England Club cùng cựu tay vợt số một Vương quốc Anh, Kyle Edmund. HLV 51 tuổi hài hước chia sẻ rằng "Edmund chơi quá hay còn tôi thì tệ quá" khi hai người đánh đôi.
"Thật lòng mà nói, tôi đã có một trận đấu tệ hại. Tôi thực sự rất buồn và thất vọng về phong độ thi đấu quần vợt của mình, nhưng tôi còn nhiều thời gian hơn vào tháng Sáu để cải thiện điều đó. Có lẽ tôi sẽ quay lại tham dự giải vô địch vào tháng Bảy", Glasner nói.
Không chỉ đơn giản giải trí, HLV của Crystal Palace cho biết ông thích gặp những người bên ngoài bóng đá để học hỏi thêm về tư duy thi đấu và cách vượt qua áp lực: "Tôi thích gặp gỡ những người ngoài lĩnh vực bóng đá. Những cựu vận động viên quần vợt và huấn luyện viên quần vợt, lắng nghe về tư duy, kinh nghiệm của họ, cách đối phó với áp lực, xử lý các tình huống, chuẩn bị cho những trận đấu lớn. Bạn biết đấy, cảm giác khi là người yếu thế hơn khi đối đầu với Nadal, Djokovic hay Federer."
Glasner cũng đưa ra sự so sánh thú vị giữa bóng đá và quần vợt: "Trong quần vợt, họ thuê huấn luyện viên, rồi sa thải nếu không thích. Tôi nghĩ trung bình là ba tháng trong quần vợt. Còn trong bóng đá, có lẽ là một năm."
Dù khá thoải mái thoải mái ngoài sân cỏ, chiến lược gia người Áo vẫn còn lịch trình cực kỳ bận rộn ở giai đoạn cuối mùa. Đội chủ sân Selhurst Park còn 2 vòng đấu cuối tại Premier League trước khi bước vào trận chung kết UEFA Conference League gặp đại diện Rayo Vallecano (Tây Ban Nha). Ông khẳng định sẽ xoay tua đội hình hợp lý nhưng toàn đội vẫn phải duy trì tinh thần chiến đấu cao nhất.
"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta chỉ còn hai tuần rưỡi nữa là đến trận đấu quan trọng nhất. Không thể nào tắt máy rồi bật lại hai ngày trước trận chung kết được", Glasner nhấn mạnh.
Nhà cầm quân 51 tuổi thậm chí còn nói vui với học trò về chuyến làm khách đến Manchester: "Nếu các bạn không muốn thắng thì hãy cho tôi biết, vì như vậy chúng ta sẽ ở lại London và tận hưởng thời tiết nắng đẹp. Việc đi một chuyến đi dài cả ngày chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người đều nói không, chúng tôi muốn đến đó, thể hiện phong độ tốt nhất và tất nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi biết điều này sẽ rất khó khăn."
Theo HLV Oliver Glasner, toàn bộ cầu thủ Crystal Palace đều quyết tâm thi đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải. "The Eagles" hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Premier League bằng kết quả trên sân vận động Etihad.
Dukenn



















