Mikel Arteta xác nhận cả Riccardo Calafiori và Ben White đều gặp chấn thương sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 của Arsenal trước West Ham trên sân London Stadium.
Pha dứt điểm đổi hướng của Leandro Trossard ở phút 83 đã giúp “Pháo thủ” giành trọn 3 điểm, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City khi Premier League chỉ còn lại 2 vòng đấu.
Tuy nhiên, Arsenal cũng trải qua những phút cuối đầy căng thẳng khi Callum Wilson đưa bóng vào lưới ở thời gian bù giờ, trước khi VAR từ chối bàn thắng vì lỗi phạm lỗi trong pha bóng dẫn đến tình huống ghi bàn.
Các góc quay cho thấy Pablo đã dùng tay tác động tới thủ môn David Raya trước khi West Ham ghi bàn. Quyết định này gây nhiều tranh cãi và có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng.
Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng giành cú đúp lịch sử, đồng thời tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Dù vậy, niềm vui của HLV Mikel Arteta phần nào bị giảm sút bởi chấn thương của Riccardo Calafiori và Ben White.
Calafiori rời sân ngay sau giờ nghỉ và ban đầu nhiều người cho rằng đây chỉ là thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên sau trận, Arteta xác nhận trung vệ người Italia gặp vấn đề thể lực.
Trong khi đó, Ben White buộc phải rời sân ở phút 28 sau pha va chạm mạnh với Crysencio Summerville. Hậu vệ người Anh tỏ ra khá đau đớn khi tập tễnh rời sân và được thay thế bởi Martin Zubimendi. Sau trận đấu, Ben White còn bị bắt gặp rời sân với nẹp đầu gối, làm dấy lên lo ngại lớn với CĐV Arsenal.
Khi được hỏi về tình trạng của Ben White, HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng nhưng tình hình có vẻ không ổn chút nào. Cậu ấy sẽ cần kiểm tra thêm vào ngày mai và khi đó tôi mới có thể biết rõ hơn."
HLV Arsenal cũng nhấn mạnh việc đội bóng liên tiếp gặp tổn thất nhân sự ngay trong trận: “Chúng tôi mất Ben White rồi sau đó là Calafiori. Nhưng các cầu thủ vào sân thay người đã tạo khác biệt.”
Nói về cuộc đua vô địch, Arteta khẳng định Arsenal cần tận hưởng chiến thắng trước khi hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Burnley. Hiện tại, “Pháo thủ” chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh đúng 2 vòng đấu nữa.


NB


















