Ít ai biết rằng trong thời gian cùng đội tuyển Tây Ban Nha chinh chiến tại World Cup 2026, Ferran Torres đã nhiều lần bật khóc mỗi khi lên giường vì quá nhớ những chú chó cưng ở quê nhà.
Ánh hào quang của chức vô địch World Cup 2026 giúp Ferran Torres trở thành một trong những ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phía sau những khoảnh khắc vỡ òa trên sân cỏ, tiền đạo của Barcelona vừa tiết lộ một góc khuất ít ai biết đến khi thừa nhận anh từng nhiều lần bật khóc bất lực mỗi khi lên giường trong thời gian tham dự giải đấu.
Chia sẻ trong chuyến công tác tại Mỹ, Torres cho biết khoảng thời gian 51 ngày xa nhà để cùng ĐT Tây Ban Nha chinh phục World Cup không hề dễ dàng. Điều khiến anh day dứt nhất không phải áp lực thi đấu hay sự nổi tiếng sau chức vô địch, mà là nỗi nhớ những chú chó cưng ở quê nhà: "Tôi nhớ mấy chú chó của mình hơn cả nhớ gia đình… Bạn tôi gửi cho tôi video về chúng và đôi khi tôi đã khóc trên giường."
Lời tâm sự của chân sút sinh năm 2000 nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Ít ai ngờ rằng một cầu thủ vừa ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại đối thủ trong trận chung kết World Cup lại có những phút giây yếu lòng rất đời thường. Chính Torres cũng thừa nhận việc phải sống xa những người thân yêu và các thú cưng trong thời gian dài là thử thách lớn về mặt tinh thần.
Tại World Cup 2026, Torres chính là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106 của trận chung kết, mang về chức vô địch thế giới cho La Roja. Khoảnh khắc ấy giúp tiền đạo đang khoác áo Barcelona bước lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, anh khẳng định danh hiệu không làm thay đổi con người mình.
Để vượt qua áp lực của bóng đá đỉnh cao, Torres tiết lộ anh đã làm việc với một chuyên gia tâm lý suốt gần bốn năm qua. Theo ngôi sao 26 tuổi, sức khỏe tinh thần quan trọng không kém việc tập luyện thể chất và anh luôn duy trì các buổi trị liệu mỗi tuần để giữ sự cân bằng.
Ngoài bóng đá, Torres cho biết anh thích dành thời gian đưa những chú chó của mình lên núi dạo chơi, xem phim và khám phá các loại rượu vang. Trong thời gian ở Mỹ, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng nhiều lần ghé các cửa hàng thức ăn nhanh và bày tỏ sự yêu thích với cuộc sống tại xứ cờ hoa.
Sau chuyến đi kéo dài hơn một tháng rưỡi, điều Ferran Torres mong chờ nhất không phải những buổi lễ vinh danh hay sự tung hô của người hâm mộ, mà đơn giản là được trở về nhà, gặp lại những chú chó cưng và tận hưởng cuộc sống bình yên. Chính những chia sẻ chân thành ấy đã cho thấy phía sau hình ảnh một người hùng World Cup là một Ferran Torres rất gần gũi và giàu cảm xúc.
Dukenn


















