Ferran Torres đang tận hưởng những ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp. Sau khoảnh khắc đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona cũng dần hé lộ một góc đời thường hoàn toàn khác với hình ảnh quyết liệt trên sân cỏ.
Bàn thắng bằng chân trái ở phút 106 của hiệp phụ đã đưa Ferran Torres bước vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Pha lập công duy nhất trong trận chung kết giúp La Roja giành chức vô địch World Cup 2026, đồng thời biến chân sút 26 tuổi trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất thế giới.
Sau giải đấu, Torres đã lưu lại Mỹ để thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn, tham dự các chương trình truyền hình và góp mặt trong những sự kiện quảng bá.
Lịch trình dày đặc khiến tiền đạo của Barcelona không giấu được sự mệt mỏi. Tuy nhiên, Torres vẫn tỏ ra hào hứng khi nói về khoảng thời gian kéo dài 51 ngày tại quốc gia đồng đăng cai World Cup.
“Tôi yêu nước Mỹ. Tôi thích cách mọi người sống cuộc đời mình. Họ luôn cố gắng trở thành phiên bản lớn lao nhất có thể và đó là điều tôi yêu thích, bởi tôi cũng thích mơ ước”, Torres chia sẻ.
Trong thời gian đội tuyển Tây Ban Nha đặt đại bản doanh tại Chattanooga, bang Tennessee, Torres đã tranh thủ khám phá những nét văn hóa đời thường tại Mỹ. Một trong những địa điểm được nhà vô địch thế giới đặc biệt yêu thích là chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Shake Shack.
Tiền đạo 26 tuổi tiết lộ anh đã ghé Shake Shack khoảng 10 lần trong những khoảng nghỉ của giải đấu. Đây là con số khá bất ngờ với một cầu thủ chuyên nghiệp vốn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt nghiêm ngặt.
Nhìn rộng hơn, những lần ghé Shake Shack hay tranh thủ khám phá cuộc sống tại Mỹ không đơn thuần là thú vui bên lề. Đó còn là một phần trong cách Ferran Torres tự giải tỏa áp lực, tìm lại sự thư giãn giữa lịch trình tập luyện và thi đấu căng thẳng.
Tiền đạo người Tây Ban Nha từng công khai việc tìm đến chuyên gia tâm lý sau giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Bên cạnh những buổi trị liệu đều đặn, Torres cũng học cách chăm sóc tinh thần từ những điều rất đời thường: dành thời gian cho bạn bè, những chú chó, phim ảnh hay các trải nghiệm mới tại nơi mình đặt chân đến.
Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện khi Torres được hỏi về món quà lưu niệm muốn mang về sau quãng thời gian tại Mỹ. Trước đó, Erling Haaland từng gây chú ý khi mua một con gấu mèo nhồi bông tại cửa hàng địa phương. Với người hùng của Tây Ban Nha, lựa chọn còn bất ngờ hơn.
“Một con cá sấu. Tại sao lại không?”, Torres vui vẻ trả lời.
Câu nói mang tính hài hước nhưng phần nào cho thấy hình ảnh thoải mái và gần gũi của Torres sau ánh hào quang World Cup. Thay vì khép mình trong áp lực của một ngôi sao vừa ghi bàn quyết định ở trận chung kết, anh chủ động tận hưởng những niềm vui nhỏ để giữ trạng thái tinh thần cân bằng.
Torres sau đó còn có thêm một trải nghiệm đáng nhớ tại Yankee Stadium, khi được mời thực hiện cú ném bóng danh dự trước một trận đấu của New York Yankees. Dù thừa nhận hồi hộp và phải tập luyện trước, chân sút của Barcelona vẫn hào hứng bước ra sân trong chiếc áo bóng chày mang số 7.
Bóng chày vốn không phải môn thể thao quen thuộc với Torres, nhưng việc thử sức ở một sân vận động nổi tiếng lại phù hợp với cách anh tìm kiếm năng lượng tích cực ngoài bóng đá. Những trải nghiệm mới giúp cầu thủ 26 tuổi tạm thời thoát khỏi guồng quay của kỳ vọng, thành tích và sự chú ý từ truyền thông.
Đằng sau hình ảnh quyết liệt trên sân, Torres vốn theo đuổi lối sống khá kín tiếng. Anh thích lên núi cùng những chú chó, xem phim, ở bên những người thân thiết và không quá quan tâm đến việc phô trương hàng hiệu hay sự giàu có.
Với Torres, trị liệu tâm lý không chỉ nằm trong những cuộc trò chuyện cùng chuyên gia. Đó còn là khả năng lắng nghe bản thân, dành chỗ cho những sở thích giản dị và giữ lại cuộc sống bình thường giữa sức ép của bóng đá đỉnh cao. Chính sự cân bằng ấy đã giúp anh trở nên vững vàng hơn trên hành trình bước lên đỉnh thế giới.
Tân Kiệt


















