Truyền thông Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam đang đối mặt nguy cơ mất trung vệ Việt kiều Kenneth Schmidt khi Madagascar nhanh chóng nhập cuộc, tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh.
Trang Krian Buriram v2 mới đây đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khu vực khi đăng tải thông tin liên quan đến khả năng đội tuyển Việt Nam có thể bỏ lỡ một tài năng Việt kiều đầy triển vọng trung vệ Kenneth Schmidt.
Theo nội dung được chia sẻ, Kenneth Schmidt, 23 tuổi, hiện đang thi đấu tại Bundesliga 2. Với nền tảng đào tạo bài bản cùng kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao, cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Đức được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại, có thể nâng tầm đáng kể hàng thủ nếu gia nhập đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, theo góc nhìn từ phía Thái Lan, cơ hội để Việt Nam sở hữu cầu thủ này đang trở nên mong manh. Nguyên nhân là bởi đội tuyển Madagascar đã nhanh chóng vào cuộc và chủ động tiếp cận, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký của trung vệ này.
Trang Krian Buriram v2 cũng đặt ra câu hỏi gây tranh luận: vì sao một cầu thủ có gốc gác Việt Nam, lại đang thi đấu tại châu Âu, vẫn chưa lựa chọn khoác áo đội tuyển Việt Nam đội bóng được xem là một trong những thế lực hàng đầu Đông Nam Á hiện nay? Đây là vấn đề không mới, nhưng tiếp tục khiến người hâm mộ quan tâm khi ngày càng nhiều cầu thủ Việt kiều đứng trước nhiều lựa chọn quốc tịch khác nhau.
Giới chuyên môn nhận định, nếu không thể thuyết phục Kenneth Schmidt, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với bóng đá Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển đang nỗ lực nâng cấp lực lượng để hướng tới các mục tiêu lớn hơn ở châu lục. Những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu như Schmidt luôn là nguồn bổ sung quý giá về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.
Trong bối cảnh các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á ngày càng tích cực tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ gốc ngoại, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn ở hậu trường. Trường hợp của Kenneth Schmidt vì thế được xem như lời cảnh báo rằng, nếu không hành động nhanh và quyết đoán, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể để vuột mất những “viên ngọc thô” ngay trước mắt.
Đoàn Trọng Nghĩa















