Ronaldo trải qua trận đấu đen đủi trước Al Taawoun khi hai lần bị VAR từ chối bàn thắng, lỡ siêu phẩm, nhưng Al Nassr giành chiến thắng tối thiểu.
Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Al Nassr trước Al Taawoun ở vòng 17 Saudi Pro League, không chỉ bởi những khoảnh khắc kém duyên với bàn thắng mà còn vì tình huống gây chú ý với HLV trưởng Jorge Jesus bên đường biên.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr đã đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Phút thứ 2, Ronaldo suýt tạo nên siêu phẩm. Nhận đường chuyền dài từ Simakan, CR7 xâm nhập vòng cấm và tung cú vô lê đầy cảm giác, song bóng lại đi trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV đội chủ nhà.
Chỉ ít phút sau cơ hội bị bỏ lỡ, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong các tình huống cố định của Al Nassr. Từ quả đá phạt bên cánh phải, CR7 treo bóng với điểm rơi chuẩn xác để Simakan băng vào đánh đầu tung lưới Al Taawoun. Các CĐV đội chủ nhà đã ăn mừng bàn mở tỷ số, nhưng niềm vui nhanh chóng bị VAR dập tắt khi trung vệ người Pháp bị xác định đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm.
Vận đen tiếp tục bám theo cá nhân Ronaldo ở phút 21. Sau một tình huống phối hợp nhanh trong vòng cấm, CR7 dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới trong sự vỡ òa của khán đài. Tuy nhiên, giống như tình huống trước đó, bàn thắng không được công nhận khi VAR vào cuộc và xác định siêu sao người Bồ Đào Nha đã việt vị trong gang tấc. Hai lần VAR từ chối bàn thắng khiến Ronaldo không giấu được sự tiếc nuối, đồng thời cho thấy sự kém duyên của Al Nassr trong hiệp một.
Dù liên tục bị xà ngang và VAR từ chối, Ronaldo vẫn chơi xông xáo và góp mặt trong hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm của Al Nassr. Phút 45, từ quả tạt của Sadio Mane, bóng chạm hậu vệ Al Dossari và đổi hướng đi vào lưới. Đáng chú ý, Ronaldo đã rất tinh quái khi chủ động né người, tránh chạm bóng để không rơi vào thế việt vị, gián tiếp góp công vào bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục làm chủ thế trận. Ronaldo và các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn, trong đó có pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc của Mane. Trận đấu cũng xuất hiện tình huống gây chú ý khi Ronaldo chủ động cầm bóng chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt bên cánh trái, song HLV Jorge Jesus lập tức phản ứng dữ dội, yêu cầu CR7 di chuyển vào vòng cấm và nhường quyền đá phạt cho Brozovic.
Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 1-0 trước Al Taawoun, qua đó leo lên vị trí nhì bảng với 40 điểm sau 17 vòng đấu và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn 5 điểm.Dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn để lại dấu ấn trong một trận đấu giàu cảm xúc.
Đoàn Trọng Nghĩa


















