Sau chiến thắng trước Al Taawoun, Cristiano Ronaldo đã gửi thông điệp tới các đồng đội Al Nassr, thể hiện quyết tâm chinh phục danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi cập bến Trung Đông.
Dù đã ghi tới 960 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng, Cristiano Ronaldo vẫn không thể nâng cao thành tích ghi bàn khi đối đầu Al Taawoun. Thay vào đó, thầy trò HLV Jorge Jesus phải nhờ tới bàn phản lưới nhà của Mohammed Al Dossary để giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch. Sadio Mane để lại nhiều dấu ấn trong ngày trở lại khoác áo Al Nassr sau AFCON 2025, trong khi thủ môn Bento gần như không phải đối mặt với thử thách nào suốt 90 phút. Chiến thắng này được xem là kết quả rất tích cực với Al Nassr, bởi Al Taawoun chính là hiện tượng của mùa giải năm nay và đang đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.
Sau trận đấu, Ronaldo đã đăng tải thông điệp gửi tới các đồng đội trên mạng xã hội. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh đây không phải lúc để xao nhãng, với dòng chia sẻ: “Từng bước một. Tập trung tối đa vào mục tiêu của chúng ta.”
Bên cạnh khát khao giúp Al Nassr kết thúc mùa giải ở ngôi đầu bảng, Ronaldo cũng hy vọng sẽ giành vị trí số một trong danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League. Hiện tại, siêu sao sinh năm 1985 đang cùng Julian Quinones của Al Qadsiah dẫn đầu với 16 bàn thắng, trong khi Ivan Toney của Al Ahli chỉ kém một bàn với 15 pha lập công.
Quinones đang có phong độ rất cao ở mùa giải này và đã gửi lời cảm ơn tới các đồng đội vì đã giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Anh chia sẻ: “Như tôi đã nói trước đó, đó chỉ là những con số. Sự hỗ trợ của các đồng đội là rất quan trọng để tôi có thể cạnh tranh cho danh hiệu Vua phá lưới. Tôi nợ tất cả họ và ban huấn luyện. Đây là thành quả từ nỗ lực của các đồng đội. Tôi cảm ơn họ, đồng thời cảm ơn đội ngũ kỹ thuật vì những gì họ đã làm. Nhưng như tôi đã nói, điều quan trọng nhất vẫn là tập thể và duy trì được phong độ ở mức này.”
Theo lịch thi đấu, Ronaldo và Al Nassr sẽ tiếp tục hướng tới 3 điểm tiếp theo vào cuối tuần này, khi họ trở lại thi đấu tại Saudi Pro League tại vòng 18 và chạm trán Al Kholood.
Quân Persie


















