Atlético Madrid ngược dòng ngoạn mục, đánh bại PSV 3-2 ngay tại Eindhoven, chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại của đối thủ và vươn lên nhóm tám đội mạnh nhất Champions League.
Atlético Madrid đã chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại của PSV Eindhoven trên mọi đấu trường khi giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính ngay tại Philips Stadion, qua đó vươn lên nhóm tám đội dẫn đầu Champions League.
PSV khởi đầu như mơ khi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Từ pha phản công nhanh, Couhaib Driouech chuyền dọn cỗ cho Guus Til dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thứ 12 của anh mùa này. Bộ đôi này tiếp tục khiến hàng thủ Atlético khổ sở, nhưng Driouech lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút chệch cột, rồi sau đó do dự chuyền thay vì dứt điểm ở tình huống trống trải.
Sự phung phí đó khiến PSV phải trả giá. Phút 42, Alexander Sørloth tận dụng sai lầm của hậu vệ trẻ Yarek Gasiorowski, căng ngang cho Julián Álvarez đệm bóng cận thành san bằng tỷ số. Tiền đạo người Argentina tiếp tục phong độ cao với bàn thắng trong bốn trong năm trận gần nhất tại Champions League.
Sau giờ nghỉ, Atlético tăng tốc mạnh mẽ. Phút 51, cú sút xa của Rodrigo de Paul khiến thủ môn Matěj Kovář phải đẩy ra, tạo điều kiện để trung vệ Dávid Hancko ập vào dứt điểm tinh tế, giúp đội khách vượt lên. Chỉ vài phút sau, Sørloth đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Pablo Barrios, nâng tỷ số lên 3-1 cho đoàn quân của HLV Diego Simeone.
PSV vùng lên trong những phút cuối và rút ngắn cách biệt nhờ pha đệm bóng của Ricardo Pepi ở phút 85. Tuy nhiên, cơ hội gỡ hòa trôi qua đầy tiếc nuối khi Armando Obispo dứt điểm ra ngoài trong tư thế trống trải ở phút bù giờ.
Chiến thắng 3-2 giúp Atlético Madrid kéo dài chuỗi bất bại trước PSV lên bảy trận liên tiếp, đồng thời củng cố vị trí trong top 8 Champions League minh chứng cho bản lĩnh và sự hồi sinh mạnh mẽ của đại diện La Liga.








Đoàn Trọng Nghĩa

















